Săn và đi săn
Săn và đi săn
chụp ảnh là thú vui của đầu bạc
Bắc Cali
.
Bắc Cali 2
..
Báo cáo: đoàn 13 người đang thẳng tiến thung lũng trồng rượu nho Napa nổi tiếng vùng cực Tây nước Mỹ.
Nếu không say đoàn sẽ cập nhật trên từng cây số.
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"
Rất vui gặp mấy bác
tiếc quá o biết truóc, nên o đi với mấy anh chị được
sáng nay có công việc bên mình, nên o đi ngồi uống ly cafe với anh chị được
xin hẹn anh chị lần khác nhe
Sau 8 tháng chuẩn bị toan tính, trải qua bao nổi nhọc nhằng của cuộc ngao du ngắm cảnh, cũng lắm nhiều mệt mỏi. Những ngày hồi hộp, những cuộc phỏng vấn những thất vọng tràn trề, phái đoàn như quầy chuối chín rụng rơi dần và rồi thì cuối cùng giấc mộng lang thang ngắm thu bắc Mỹ cũng thành hiện thực. Dù phái đoàn to lớn trước giờ chỉ còn lại 3 thành viên đại diện cho 3 thế hệ(Xuất phát từ VN) cùng dẫn nhau hăm hở chinh phục 5000 cây số từ đông sang tây của nước Mỹ. Xuất phát với bao niềm hân hoan thơ mộng về những cung đường với lá vàng rơi lả tả trên từng bước chân, chỉ tiếc lá rơi thì ít mà mưa rơi thì nhiều, đoàn đành ngắm cảnh thu từ trong nhà :-) :-). Sau 2 tuần lang thang tìm kiếm mùa thu, đoàn cũng đã về đến San Jose, bắc Cali trong tâm trạng khác hẳn, thèm khát chút nắng vàng ấm áp, một chút trời xanh lẫn chút se lạnh vào buổi ban mai. Có lẻ cuối cùng rồi hình như San Jose hơi giống mùa thu hơn tất cả :-) :-) :-).
Những giờ phút hội ngộ họp mặt với bắc Cali càng làm cho đoàn hình như ấm hơn, vui hơn nhiều và hình như phản phất đâu đó chút hơi hướng của tình yêu chớm nở :-) :-) :-)... Đúng là một cuộc vui đầy ý nghĩa...
Vài khoảnh khắc ghi lại vội vả nhân dịp đoàn ghé thăm và họp mặt với bắc Cali, xin chia sẽ với mọi người. Vì không phải là máy quay phim, quay bằng DSLR cũng chưa quen với focus nên chất lượng phim không được rỏ lắm. Tuy nhiên cũng xin chia sẽ với mọi người những giây phút vui vẻ của cuộc họp mặt của các thành viên từ khắp nơi trên thế giới. Xin miễn bàn về tính nghệ thuật hay kỉ thuật :-) :-) :-)
1. Đây là lúc phải đoàn vừa đặt chân xuống phi trường San Jose (Thung lũng hoa vàng), bắc Cali.
2. Sau khi tay bắt mặt mừng với mấy thành viên lạ wắc ở bắc Cali là khoảnh khắc nghiêm túc nhất...
3. Đây là lúc đoàn xuống lượm đồ dzề :-)
4. Hah... Cuối cùng rồi cũng được ăn tô phở chứ không phải tô bún nước lả với mấy muỗn bột ngọt trong những ngày lang thang miền đông bắc. Phở bắc Cali chính hiệu Phở Hòa :-). Mọi người cũng đói lắm rồi.
5.
Cali nắng ấm tình thân
Thử ... chút ;-)
.
.. tiếp tục với BBQ tại nhà sonpham67. Cám ơn Huy và Trân thật nhiều .
..
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)