Bắt đầu đổ hình thui anh em ui,,,....nhìn hình thì những ai không đi chuyến này chắc cú sẽ lên chuyến sau. Hehe
Ga Dalat
Bắt đầu đổ hình thui anh em ui,,,....nhìn hình thì những ai không đi chuyến này chắc cú sẽ lên chuyến sau. Hehe
Ga Dalat
Đẹp quá Khoa ui, mà sao có 1 tấm vậy ???
Chưa đi Dalat bao giờ, xem hình đỡ vậy, hix ...
Canon S2IS + vài miếng kiếng tròn tròn
Phê lắm anh Sơn ơi!mùa này Đà Lạt tuyệt lắm,trời xanh như mực tàu,mây vẩy cá lên liên tục!
Trời xuống tối đốt lửa lên rồi anh em ngồi nhâm nhi vài ly nướng vài miến thịt rừng phê lắm!Há há há.
Còn anh Đức có cảm giác phê hơn nửa là ngắm sao và thấy sao xẹt được cả 4 hướng !Còn mình thì ngắm hoài (mõi cổ luôn)mà không thấy tia nào xet xet cả!!!
Đây là ảnh em chụp ở thác Hang Cọp:
Còn đây là trong thung lũng
Được sửa bởi nuoclucamau lúc 09:13 AM ngày 17-01-2007
Cái hình của nước lu chụp thác hang cọp trông nhòe nhòe hay nhỉ :D
Tuấn Nờ Mờ
Tấm chụp thác hang cọp không dùng tripod hay sau mà có vẻ hơi mờ vậy bác nuoclucm?
"Happiness, we make it, we live it" - Thái Doãn Giáp .
Góp với cu khoantuong 1 tấm đàn ngựa.
Xin góp với KT.
Hồ Xuân Hương buổi sáng sớm khi nhóm vừa đến DL
Buổi trưa , bác Loc47 đưa anh em đến trường Cao đẳng Sư phạm ĐL
Còn buổi chiểu trên đồi cáp treo xem hoàng hôn ĐL
Được sửa bởi dongsinh lúc 07:55 PM ngày 17-01-2007
tôi thích nhìn một người đàn ông khuấy tách cafe hơn là nhìn một hỏa diệm sơn đang phun lửa .
To Cafe:tấm này mình cầm tay nên hơi out một tí(vì cái bệnh làm biến đó mà-có chân 3 càng ko dùng mà dùng chân 2 càng!!!Híc !hic!=out )
Tình hình là máy tính của em đã ra đi không lời trăn trối, nên vẫn chưa thể làm hình gửi lên đuợc, chỉ biết ngồi xem ảnh của mọi nguời vậy, hix hix
Qua em cho mượn PC nè... mới mua laptop nên dư dùng .... kekeke :gatheringĐược gửi bởi duc_sniper
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)