Đọc, xem và nhớ lại một thời , Cám ơn các bác .
Bác Hừng đông: Bác vẫn từ đông sang tây qua tâm điểm là Praha maiãi sao , sao bác chỉ đi OLM , Prerov và KA thôi còn quá nhiều thành phố đẹp khác của Tiệp như :
Phía Bắc với : Vrchlabi nơi bác có thể tham quan khu Krkonose với đỉnh Medvedin bouda . rồi xuống với lâu đài bằng xương người ở Kutna Hora , rồi Pribram ,Beroun với lâu đài Kartenstein , Ceske Budejovice, Prachatice, và ngay phía Tây cũng quá nhiều cái đẹp với Plzen , Frantiskovy lazne, Marianske lazne , Cheb .
18 năm xa nó rồi và em chỉ ước được quay lại đó thôi chư không phải Đức, Ý , Hà lan hay Pháp . Được ăn Chleb , Knedliky , rồi uống Prazdzoj (Plzen ) Staropramen ( Praha ) Korel , Radegat ... và nghe Moravanka
Em có khá nhiều đĩa CD nhạc Tiệp ( 70' , 80' , 90' )sưu tầm qua mấy nước xung quanh của Sec ( khổ thế , trươc đây Visa Schengen nó chỉ cho em đi xung quanh và ngó vào đầy tiếc nuối thôi ) bác nào ở Hà nội và cần hay nhớ thì có thể copy ở chỗ em được ạ
---------------------------
D3 đẹp lạnh lùng bác QD nhỉ .