Rất vui được hội ngộ anh bạn láng giềng Phanhung của mình ở đây .
Tấm hình trên chụp bằng tay , không chân máy ở tốc độ 1/4s như vậy là quá đỉnh rồi còn than trách gì nữa .
Khi xem tấm hình của bạn , tôi có một phản xạ đầu tiên là bạn đứng ở trên cây cầu nào để chụp tấm hình nầy vì trong trí nhớ của tôi vẫn còn in đậm những chiếc cầu bắt qua dòng sông Vltava .
Tôi chia sẻ tiếp hình ảnh về Tp PRAHA khó quên nầy
Được sửa bởi @hoangviet lúc 10:37 PM ngày 18-09-2019
Khỏe không anh Hùng ^_^ có đợt thấy hình như a hơi có dính chút xích mích... e tưởng anh chán rồi. Lâu lâu ghé vào đây up ảnh chơi
Được sửa bởi petertruong83 lúc 09:14 PM ngày 18-09-2019
My portfolio => https://kavyar.com/aukfsswbvfm3
Dạ đúng rồi bác..Mình đứng trên cầu..Praha có mấy cái cầu hơi bị đẹp hả? Cái cầu "Karl" quá ấn tượng..
Mình ko ngờ mấy xứ Đông âu cổ kính cực đẹp..Lần sau chắc đi Budapest, nghe đồn củng cực đẹp..
Mách các bác ở VN túi mỏng: Đừng đi mấy cái xứ "Tây âu", chặc chém lắm.. Đi Đông Âu hay hơn.. Ngon bổ rẻ..
Bác nào ko quen gậm bánh mì được đi Praha thì tha hồ..
Em đi du lịch Praha.. ghé chợ Sapa ăn Phở.. Nam Định, uống trà trà đắng Thái Nguyên ! Kaka..
Công nhận Phở Nam Định.. theo tin đồn thì ngon hơn ở ngoài nhiều!..!
Mà Bia Tiệp công nhận ngon! Ko thua bia Đức tẹo nào!
Uống trong quán đàng hoàng nha, ~1 EUR/ly ! Bao say!
Bác vào khoái bia thì nên biết là: thấy trên cái chai bia có chử "Pils".
Pils là từ chử "Pilsen", tên 1 thành phố của Tiệp có 1 hảng bia lớn.
Nên từ đó mới có cái chử Pils. Nổi tiếng đến thế í nha!
Mấy cái anh cở Ken(Heineken) so với Pilsner là ko có cửa nha..Giống như so McDonald với ẩm thực Ý ấy!
Đi Tiệp nên uống bia Tiệp! Quá ngon!
Hehe.. Cám ơn bác!
Em vẩn phẻ.. Phẻ như bác Tám khỏe: Tôi xin ly khai với Việt Cộng!
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
Bạn Phanhung tán chuyện xong rồi , toàn thấy chữ chẳng thấy hình đâu , hình cất trong máy làm gì không chịu chia sẻ để thiên hạ cùng xem cho vui hởi anh bạn láng giêng của tôi ơi !
Nếu bạn Phanhung cho mình biết những thông tin nầy trước khi đi Praha thì hay biết mấy, nhưng mình cũng đã mày mò thật kỷ trên topic của bác Hung dong nên cũng nắm đươc một ít về Tp Praha , cũng nhờ vậy mà chiều hôm vừa đến , nhận chỗ ở xong đã gần 6H chiều rồi , cả đoàn kéo nhau leo lên đồi Petrin và còn leo lên tới đỉnh của tháp cao nữa, gần 9H tối mới xuống núi kiếm gì bỏ bụng , cả đám đói lắm rồi.
Và đây là bữa ăn tối đầu tiên của mình và trả khoảng 12 euros .
Thịt heo quay (hay nướng) ăn với bánh mì và 2 vại bia 0.5L
Được sửa bởi @hoangviet lúc 12:24 AM ngày 23-09-2019
mấy cái note này hay... có gì em lưu lại ^_^
Em thấy 1 người dí dỏm vui tính như anh mà bổng nhiên yên hơi lặng tiếng 1 thời gian thì góc ảnh d7100 thấy thiếu vắng đi chút hơi thở
Có gì dĩ hoà vi quí anh nha ... có những chuyện thấy nhỏ thì ko nên để tâm... giao luư cho vui là chínhBên đây em cũng hay ăn món này ... pork knuckle, da nó dòn dòn ngon, serve with chip ... yum hình như của chef Đức nấu
My portfolio => https://kavyar.com/aukfsswbvfm3
Một góc chụp trên đồi Petrin
Bên trái là tháp cao , vào đây phải mua vé , đi lên bằng thang máy thì mắc hơn là lên thang bộ , có giảm giá cho người già và sinh viên , học sinh .Từ trên cao của tháp có thể nhìn thấy cả Tp Praha ,lưu ý là cấm đem chân máy lên tháp , chỉ trừ bác Hoang Viet giả vờ không hiểu nên đem lên luôn , cũng nhờ có chân máy nên chụp được ít hình khi mặt trời sắp lặn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)