Trang 1 / 20 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 196

Chủ đề: Praha – Lộng lẫy, vinh quang và tình người

  1. #1
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855

    Praha – Lộng lẫy, vinh quang và tình người

    Mỗi khi nhắc đến Praha, thường người ta đặt cho nó một cái tên rất ư là hoa mỹ. Nào là thành phố của tình yêu – Bài thơ bằng đá - Paris phương đông - Thành phố trăm tháp vàng….Riêng điêu khắc gia nổi tiếng August Rodin thì còn so sánh Praha là một thành Rome thứ hai.

    Sau 3 ngày thăm viếng, tuy ngắn ngủi nhưng chúng tôi cảm thấy Praha thật lộng lẫy, vinh quang, qúy phái như giấc mơ của công chúa Libuse, mà còn đậm nét liên đới và tình người, nhất là giữa những thành viên vnphoto.net với nhau. (Chúng tôi sẽ viết rõ về điều này ở phần sau)

    Theo truyền thuyết thì từ giấc mơ của công chúa Libuse, mà thành Praha được xây dựng cách từ hơn 1 ngàn năm.

    Chúng tôi đến Praha bởi một sự hết sức tình cờ, tình cờ này do bởi một thành viên trẻ của Vnphoto.net từ VN sang Ý làm việc khởi xướng. Biết tôi ở Thụy Sĩ, anh đề nghị đến thăm và sẽ cùng tôi đi thăm một thành viên khác của vnphoto.net tại Praha. Cuối cùng, vì gặp trở ngại vào phút chót, anh đã không thể lên đường.

    Cái trở ngại do bởi anh chỉ có visa Singen, trong khi Thụy Sĩ thì không thuộc cộng đồng kinh tế Âu Châu, nên anh không thể vào thăm TS mà không có visa.

    Tuy được anh bạn trẻ, một người chưa hề quen biết kể trên giới thiệu một thành viên khác ở Praha, nhưng thú thật, khi chiếc Easyjet, đong đưa ngang ngọn Mont-Blanc, một đỉnh cao nhất Âu châu (cao 4804m), lòng tôi hơi dao động khi nhìn vợ con tôi đang chăm chú, chìm đắm trong những hình ảnh về Praha mà tôi mới mua ở một hiệu sách. Tôi không hiểu, chút nữa đây, sẽ có người tới đón chúng tôi như định trước?

    Ngọn Mt-Blanc



    Ngọn Mt-Blanc (đỉnh cao nhất Âu châu)




    Rồi khi máy bay đang quần đảo trên bầu trời Praha, sắp đáp xuống phi trường, lòng tôi vô cùng bối rối.





    Nhưng rồi....



    - Ghi chú ảnh dưới "Bạn thì đang kéo hành lý cho chúng tôi, thật là thân tình, nghịa thiết - còn anh thanh niên đi sau, đầu hói giống bố, là con trai lớn của chúng tôi".


    Ngay khi vừa bứơc chân ra khỏi phi trường, tôi đã muốn hét to lên vì cảm động, khi thấy một người Á Châu, đứng ở rào đón với bảng đề "hungdong". Thế là chúng tôi chạy lại, ôm chập lấy nhau như tình nghĩa anh em đã có từ lâu, khiến vợ con tôi đều ngạc nhiên.



    So máy



    Cộng hòa Séc là điểm đến hàng năm của 30 triệu du khách quốc tế (gấp 3 lần dân số), nổi tiếng với những công trình kiến trúc đậm nét gothic được công nhận là đẹp nhất châu Âu. Những điểm luôn thu hút khách là lâu đài Praha (Prazsky hrad) và đại thánh đường St.Vitus (Chram svatébo Vita) nằm bên sông Vltava (hoặc Moldau) với hai bờ được nối kết bởi 14 cây cầu.

    Đại thánh đường Saint-Guy

    Địa điểm đầu tiên chúng tôi thăm viếng, nằm trong quần thể thành cổ Prague Castle. Đây là một thành cổ, lâu đài rộng lớn nhất thế giới, với 570m dài, 128m rộng, chiếm một diện tích 7,28 mẫu. Được khởi công xây dựng từ thế kỷ XiX, bởi hoàng tử Boeivoj



    - Tôi thử P.S. hình dưới đây, xin các bạn giúp ý nhé! Qua P.S. tôi thấy hình có vẻ thiếu trung thực.



    Tháp giáo đường





    Được sửa bởi Hung dong lúc 12:51 AM ngày 18-01-2007

  2. #2
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855

    Quãng trường dân chủ

    Một trong những địa danh nổi tiếng nhất là quảng trường dân chủ, thuộc quận Hradcany – quận lâu đời nhất của Praha. Trên quảng trường là tòa nhà thị chính với chiếc đài quan sát có từ thế kỷ 14. Trên đài quan sát, chiếc đồng hồ thiên văn nổi tiếng, trong vòng 400 năm qua, không sai một phút, cứ mỗi giờ, chúa Jesus và 12 vị tông đồ quay đi một vòng. Ở nóc đồng hồ có chú gà trống vàng, cứ 12 giờ trưa lại cất tiếng gáy vang. Chính vì vậy, người Việt Nam sinh sống ở Séc quen gọi là quảng trường “Con Gà”. Mọi người nói rằng, nếu ai nghe được tiếng gà gáy thì chuyến du lịch sẽ gặp nhiều điều may mắn.







    Đồng hồ thiên văn, đã gõ giờ từ 400 năm qua.



    (Xin coi tiếp)
    Được sửa bởi Hung dong lúc 05:51 AM ngày 16-01-2007

  3. #3
    Tham gia
    07-08-2006
    Bài viết
    1,896
    Chẳng biết nói j hơn, hình đẹp quá bác ơi.
    Em đoán là bác không sử lý PS, nếu bác thêm shadow, tăng màu , thêm contrass và saturation chút nữa ở những tấm về lâu đài và quảng trường thì ảnh sẽ rực hơn nữa đó bác ơi.
    Thích nhất tấm số 1 của bác.
    cám ơn bác đã cho xem ảnh, đang chờ xem tiếp hình của bác nè

  4. #4
    Tham gia
    15-10-2005
    Bài viết
    2,511
    Hay quá bác hung dong ơi. Tiếp đi bác.

    Em đoán thành viên vnphoto.net ra đón bác là ai rồi :D
    Tuấn Nờ Mờ

  5. #5
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855
    Vâng, xin cám ơn các bạn, tối nay đi làm về thì tôi sẽ post tiếp. Đã từ lâu, tôi cảm thấy mắc nợ các bạn vnphoto.net nhiều lắm vì đã coi hình của các bạn qúa nhiều mà chưa có gì đáp trả. Ở đời thì "có đi có lại mới toại lòng nhau" phải không. Tối hôm qua vừa ở Praha về là tôi post hình ngay đấy! Xin các bạn thẳng thừng cho tôi ý kiến để tôi học hỏi.

  6. #6
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855

    Cầu Charles, một kiệt tác phẩm mỹ lệ mà người Việt Nam ở đây quen gọi là «cầu tình»

    Cầu Charles, một kiệt tác phẩm mỹ lệ mà người Việt Nam ở đây quen gọi là «cầu tình»

    Dòng sông Vitava như dải lụa phủ xanh mây trời, chia thành phố thành 2 phần. Tả ngạn là khu đồi với những lâu đài, kiến trúc cổ. Hữu ngạn là quận Srato Mesto. Hàng chục cây cầu đá cổ kính uốn cong nối đôi bờ. Lớp lớp tòa biệt thự đan xen những thung lũng xinh đẹp mơ màng.

    Chales Karluvmost là chiếc cầu đẹp nhất, được xây dựng từ thế kỷ 14, mang tên vị quân vương để lại nhiều dấu ấn nhất. Cầu dài 515m, rộng 10m. Dọc hai cầu dựng khoảng 30 bức tượng thánh. Đây là một kiệt tác bằng đá. Lên đây các bạn sẽ có cảm giác thật lãng mạn và bay bổng, nước dưới cầu tung bọt hát ca, đôi bờ sông những tòa lâu đài tráng lệ, cổ kính và bạn sẽ hiểu tại sao người Việt ở đây đặt cho nó một cái tên thật thơ mộng “Cầu tình”.

    Cầu tình nhìn từ tu viện St-Carmel



    Cảnh quan nhìn từ St-Carmel

    Được sửa bởi Hung dong lúc 03:06 PM ngày 16-01-2007

  7. #7
    Em định đợi bác post hết ảnh rồi mới nói nhưng cầm lòng không đậu, đợi từ sáng tới giờ.
    Quá sức tuyệt vời, ảnh thật đẹp và lời dẫn của bác như giới thiệu với em một phần của Praha.
    Em thích ngọn Mont-Blanc, cái đồng hồ và cái cầu tình. Có lẽ bác đã nghe được tiếng gà gáy rồi.
    Đang đợi các ảnh khác của bác.
    *** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***

  8. #8
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855
    Quote Được gửi bởi thanhcong67
    Em định đợi bác post hết ảnh rồi mới nói nhưng cầm lòng không đậu, đợi từ sáng tới giờ.
    Quá sức tuyệt vời, ảnh thật đẹp và lời dẫn của bác như giới thiệu với em một phần của Praha.
    Em thích ngọn Mont-Blanc, cái đồng hồ và cái cầu tình. Có lẽ bác đã nghe được tiếng gà gáy rồi.
    Đang đợi các ảnh khác của bác.
    - Bạn cứ yên tâm, sẽ còn khá nhiều hình. Ngay đang bận túi bụi công việc trong vp mà tôi cũng vừa post 2 hình "cầu tình" đấy!
    - Tôi rất cảm động về những nghĩa cử cao đẹp của một bạn thành viên vnphoto.net trong chuyến đi này, nên tôi cũng phải hăng hái hết mình, dù "tài hèn sức mọn".

  9. #9
    Tham gia
    17-08-2006
    Location
    usa
    Bài viết
    1,952
    lâu nay cứ nghĩ đây là đất nuớc nghèo nàn , không ngờ nó đẹp và lãng mạn vậy , tiếp đi bác, em đang đợi xem tiếp đây

  10. #10
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855
    Năm 1992, Praha được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Có biết bao công trình kiến trúc quý giá ở Praha như lâu đài Praha, tu viện thánh Gióoc, tòa tháp thánh Vít, tháp chuông cổ, cung điện Mùa hè hoàng gia… để thăm quan có lẽ phải mất hàng tuần hoặc là hàng tháng. Bởi hầu hết những công trình kiến trúc đó đều là những kiệt tác trên đá hoa cương và được chạm khắc nghệ thuật tinh tế. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, mỹ lệ và duyên dáng đẹp tựa bài thơ. Bởi vậy, Praha còn có tên gọi là “Bài thơ bằng đá”.
    Trong một topic mang nhiều hạn chế này, lại với một ngón tay “dùi đục” trong nhiếp ảnh, chúng tôi chỉ xin phép được ghi lại những dấu ấn của 3 ngày ngang qua. Hy vọng những hình ảnh kèm theo sẽ góp được một phần cái vẻ đẹp hào quang, mỹ lệ của một thời cổ đại huy hoàng và những thế hệ ưa chuộng nghệ thuật, bảo toàn tiếp nối.

    Ngoài những lầu đài huy hoàng, tráng lệ ra, tôi cũng rất thích thăm viếng các nhà hàng cổ. Những nhà hàng này cũng được xây cất rất lâu đời và được bảo tồn rất cẩn. Nhà hàng Slavia bên bờ sông Vltava, theo tôi không thể thiếu trong chương trình thăm viếng Praha vì nhà hàng nằm ngay trên bờ sông và có một góc nhìn tuyệt vời. Buổi chiều khi mặt trời vừa khuất sau đồi Strahov, dòng sông Vlatava bật đổi màu sáng bạc, mang một sự tương phản diệu kỳ. Tôi không thích uống bia, nhưng vào đây, bạn không thể không làm một vài chop, có nhiều loại chop khác nhau, loại 1l, loại ½ lít. Bia Plenz là loại bia ngon nhất thế giới.

Trang 1 / 20 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Praha Ngày và đêm
    By PraHaByNjGhT in forum Nhóm VNPhoto.net tại Bắc Mỹ, Châu Âu và hải ngoại
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 11-09-2009, 11:26 PM
  2. Praha một ngày tuyết
    By street-eyes in forum Nhóm VNPhoto.net tại Bắc Mỹ, Châu Âu và hải ngoại
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 30-09-2008, 09:26 PM
  3. Praha - một chuyến đi để đời
    By Gromit in forum Nhóm VNPhoto.net tại Bắc Mỹ, Châu Âu và hải ngoại
    Trả lời: 40
    Bài viết cuối: 14-09-2008, 05:59 PM
  4. Praha về đêm
    By kulaty in forum Ảnh phượt, ảnh du lịch, ảnh phố
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 27-09-2007, 08:30 PM
  5. Praha cổ kính
    By quynhnh in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 04-08-2007, 11:04 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •