Trang 5 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456715 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 196

Chủ đề: Praha – Lộng lẫy, vinh quang và tình người

  1. #41
    Tham gia
    08-10-2005
    Bài viết
    972
    Quote Được gửi bởi Hung dong
    - Hai bạn KhanhDo và thekids66 chắc là nhằm người rồi đấy! Anh bạn thành viên Vnphoto.net ở Praha đâu uống đựơc bao nhiêu rượu đâu. Hôm đầu tiên gặp nhau, tôi mời anh ấy uống rượu, uống suốt đêm mà 2 người chỉ hết có 2 chai red wine (loại 75cl), trong khi tôi còn muốn uống tiếp mà bạn không uống thì tôi không thể uống một mình. Hôm thứ nhì, cũng vậy, cũng suốt đêm thì mỗi người có 3 chop bia Tiệp (loại 1 lít).....
    Ba lít bia...tương đương với...9 chai Ken :D , vậy là uống nhiều đấy chứ bác Hừng đông . Bên này ảnh uống chừng 4,5 chai à , tụi em không nhầm đâu :D .

    Bác có hình cô gái Tiệp nào xinh xinh thì post lên cho anh em coi nhá .
    VNPHOTO.NET...Connecting people... ( Source by Nokia :p )

  2. #42
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855

    Tháp quan sát PETRIN

    Thấy trời đã xế chiều, cháu Vân đề nghị với chúng tôi là tranh thủ leo bộ lên trên đồi cao để leo lên tháp Petrin, quan sát thành phố. Lưỡng lự một hồi, vả lại, thấy anh bạn vnphoto trang bị khiếp qúa. Hai máy vừa Pro, vừa semi-pro, lại ống kính télé, nên tôi đồng ý với cháu Vân.

    Tháp Petrin được hoàn thành vào ngày 20.8.1891, như một tour Eiffel thu nhỏ, vì nó chỉ cao 60m, nhưng tính cả chiều cao của qủa đồi, nơi nó đứng trên đó thì cũng tương đương chiều cao với Tour Eiffel, so với mặt biển.

    Đường đi bộ lên sườn đồi thật đẹp, có những con đường lát đá, len lỏi giữa hai dãy nhà cổ, với những lớp mái đỏ, tạo một khung cảnh hết sức hài hòa, cổ kính.

    Phần dưới cùng của tháp là các quầy bán đồ kỷ niệm, bán vé leo đỉnh tháp và quán bar, bán thức ăn nhanh, nước uống. Hai tầng còn lại, trên đỉnh đều có trạm dừng chân quan sát, từ địa điểm quan sát của tấng 1, muốn leo cao lên tầng trên, phải vượt qua 299 bậc thang.



    Anh bạn VNphoto, rất linh hoạt, lúc nào anh cũng tất bật hết góc này, tới góc khác để săn hình. Anh như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, còn tôi thì như kẻ chụp lấy có, cho có. Anh luôn đi đầu, dẫn đường cho chúng tôi.

    Hy vọng rằng khi mở topic này, tôi như kẻ dọn đường để topic đón nhận những hình ảnh đặc nét Praha của anh.



    Đấy, anh bạn thì cứ nhanh bước như vậy, có lẽ vì quen cảnh cũ. Còn chúng tôi, thỉnh thoảng cứ phải dừng lại ngắm cảnh, từ đồi cao, nhìn xuống khung cảnh thành phố thật là kỳ tú.



    Một hình ảnh mà riêng tôi không thể quên là khi cùng vào tiệm pha lê, anh chàng trai đang đi phía dưới, mua cho bạn gái một vòng pha lê nhỏ, thế là từ đó, họ cứ quấn quít không rời, cô bạn cứ ôm chặt chàng trai, hôn lấy, hôn để. Bây giờ thì lại thấy họ đang hạnh phúc "trong đường tình ta đi".





    (Xin coi tiếp)
    Được sửa bởi Hung dong lúc 04:57 AM ngày 18-01-2007

  3. #43
    Tham gia
    22-09-2006
    Bài viết
    671
    Praha !!!!!
    Đáng yêu quá !
    Làm sao để tới đây được 01 lần- dù chỉ nửa ngày ?!

  4. #44
    Tham gia
    05-11-2005
    Bài viết
    353
    Hay quá bác ơi, mong loạt ảnh tiếp theo của bác và của anh bạn đi cùng nữa, bí hiểm quá

  5. #45
    Tham gia
    15-12-2006
    Bài viết
    625
    Pác Hungdong ke chuyen cu y nhu xem phim cổ tích-hình sự-lãng mạn wé......coi từ trang 1 đến trang 5 mà cũng chưa bít "người bạn tận tụy' kia nữa....khâm phục,khâm phục...... :thua: :thua:
    Mà pác mới kể về Praha,nhớ thêm chương về con người Praha nữa nhe pác...Anh Khanhdo đang đợi pác pót hình con gái dài cả cổ rùi kìa.... :punk:

  6. #46
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855

    Như một lời kết

    Topic như vậy đã khá dài, đối với một tay nghề nhiếp ảnh non kém như tôi. Xin chân thành cám ơn các bạn, trong 3 ngày mà có hơn 1500 lượt thăm viếng, cùng những lời chia sẽ hềt sức chân tình. Chúng tôi cảm thấy được khuyến khích, được nâng đỡ…Hy vọng rằng, những lần tới đây, mỗi khi thăm viếng nơi này, nơi nọ. Chúng tôi sẽ có hình ảnh đệ trình các bạn.

    Như đã giới thiệu ngay trong phần đầu của topic rằng, sở dĩ chúng tôi có được một chuyến du lịch thành phố Praha cổ xưa và kỳ tú này là do lòng rộng lượng, nghĩa tình của một thành viên VNphoto.net ở Praha. Không ngờ cái tình cảm, hợp đoàn giữa những thành viên VNphoto nó nghĩa tình đến thế.

    Dù chưa một lần gặp gỡ và chỉ biết nhau qua sự giới thiệu của một thành viên thứ 3 của VNphoto và cũng là một người hoàn toàn xa lạ. Vậy mà anh bạn « TRAUVANG », đã ân cần, tiếp đón và lo lắng cho chúng tôi như những người đã quen biết, tình nghĩa từ lâu. Công việc của anh rất đa đoan, bận rộn, vậy mà chính anh, đã thường xuyên hứơng dẫn chúng tôi đi đây, đi đó. Chỉ khi nào không thể thu xếp được thì anh mới cho nhân viên của anh, thay nhau, lái xe đưa chúng tôi đi tham quan. Trong vòng 3 ngày ở Praha, chúng tôi không bị một lần lạc lõng, không một lần đi Taxi, không nột lần bận tâm hỏi đường……Chúng tôi đã thăm viếng khá nhiều địa danh, di tích, thắng cảnh.

    Praha đối với chúng tôi là một thành phố cổ xưa và kỳ tú, nơi xưa kia là địa điểm hội tụ của các văn nhân thi sĩ, của những nghệ thuật mà thiên hạ ca tụng muôn đời.

    Chúng tôi còn khá nhiều hình ảnh, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy được rằng, không thể để các bạn đợi lâu hơn nữa vì trong suốt 3 ngày qua đã có nhiều tin nhắn, mong đợi sự xuất hiện và mong muốn được xem hình ảnh, của thành viên vnphoto ở Praha mà tôi đã nhắc đến.

    Một lần nữa, chúng tôi chân thành cám ơn bạn « TRAUVANG » cùng các cháu, nhân viên của anh, như cháu Hưng, cháu Vân, còn một cháu nữa tôi chợt quên tên. Qua bạn và các cháu, chúng tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời, thật thắm tình.

    Tha thiết xin « TRAUVANG » lên tiếng.

    Chắc là các bạn thành viên khác đồng ý chứ ? Phần tôi, thỉnh thoảng sẽ chêm thêm hình.
    Được sửa bởi Hung dong lúc 04:15 AM ngày 19-01-2007

  7. #47
    Tham gia
    30-05-2005
    Location
    Prague Czech Republic
    Bài viết
    2,604
    Em xin mượn một câu hát của bác Trịnh để thay cho lời mở đầu:

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không….

    Cám ơn bác Hung Dong đã có những ấn tượng tốt đẹp về Praha. Thiết nghĩ, đó là tình cảm chung của vnphoto mà mỗi chúng ta chỉ là một thành viên trong đó. Cất bước ra đi khi chưa tròn 20 tuổi nên hiểu lắm cái lạnh, cái bơ vơ nơi đất khách quê người, nó giản dị và bình thường như hơi thở vậy thôi. Em tin rằng với thành viên nào thì cũng hành động như vậy cả bác ạ. Thôi em hùa theo bác để post ké ít hình đây :D

    Nếu như bác Hung Dong đã thả các bác thẳng vào Thành cổ (Prague Castle) thì em lại dẫn mọi người đến Praha vòng từ hướng nam qua xa lộ D1. Để vào được trung tâm thành phố thì các bác phải vượt qua cây cầu Nuselsky Most này.

    #01


    Nuselsky Most là câu cầu bắc ngang qua thung lũng nối liền Quận 4 với Quận 1.

    #02
    Được sửa bởi trauvang lúc 11:38 PM ngày 30-01-2007
    www.sondoan.com | another way of telling

    Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.

  8. #48
    Tham gia
    30-05-2005
    Location
    Prague Czech Republic
    Bài viết
    2,604
    Bên trái phía bờ nam là Trung tâm hội nghị quốc gia (Kongresové Centrum Praha), một trong những trung tâm rộng và hiện đại bậc nhất Châu âu (em nhớ hồi mấy năm trước khi mà ở đây họp hội nghị về Toàn cầu hóa thì có mấy bạn phản đối bằng cách treo mình lơ lửng trên cây cầu này , ở Việt Nam mình chắc chẳng ai dám đùa dai như thế các bác nhể ;)). Phía phải là hotel Forum (tên cũ) nơi thường tiếp đón các nguyên thủ.

    #03


    Dừng xe ở đây các bác có thể phóng tầm mắt để nhìn về Quận 3, nơi có tháp truyền hình trung ương.

    #04
    Được sửa bởi trauvang lúc 11:39 PM ngày 30-01-2007
    www.sondoan.com | another way of telling

    Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.

  9. #49
    Tham gia
    30-05-2005
    Location
    Prague Czech Republic
    Bài viết
    2,604
    Praha vốn đã đẹp lại biết cách khoe mình bởi thành phố được xây dựng trên trập trùng những đồi đồi núi núi. Do vậy Praha có rất nhiều view đẹp.

    #05


    Quận 3 nhìn từ Nuselsky Most.

    #06
    Được sửa bởi trauvang lúc 11:40 PM ngày 30-01-2007
    www.sondoan.com | another way of telling

    Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.

  10. #50
    Tham gia
    30-05-2005
    Location
    Prague Czech Republic
    Bài viết
    2,604
    Praha nhìn từ trên cao là lớp lớp những đỉnh tháp được xây dựng theo kiến trúc Gothic, kết quả của một quá trình phát triển hơn 1000 năm của mảnh đất này.

    #07


    Phía trong của những đỉnh tháp ấy các bác có thể tìm thấy nét kiến trúc hết sức độc đáo.

    #08
    Được sửa bởi trauvang lúc 11:41 PM ngày 30-01-2007
    www.sondoan.com | another way of telling

    Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.

Trang 5 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456715 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Praha Ngày và đêm
    By PraHaByNjGhT in forum Nhóm VNPhoto.net tại Bắc Mỹ, Châu Âu và hải ngoại
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 11-09-2009, 11:26 PM
  2. Praha một ngày tuyết
    By street-eyes in forum Nhóm VNPhoto.net tại Bắc Mỹ, Châu Âu và hải ngoại
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 30-09-2008, 09:26 PM
  3. Praha - một chuyến đi để đời
    By Gromit in forum Nhóm VNPhoto.net tại Bắc Mỹ, Châu Âu và hải ngoại
    Trả lời: 40
    Bài viết cuối: 14-09-2008, 05:59 PM
  4. Praha về đêm
    By kulaty in forum Ảnh phượt, ảnh du lịch, ảnh phố
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 27-09-2007, 08:30 PM
  5. Praha cổ kính
    By quynhnh in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 04-08-2007, 11:04 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •