Phong cảnh đẹp quá bác. Đúng là Tiệp nổi tiếng trên thế giới về bia ngon và phụ nữ đẹp. Tui khoái nhất là "Pilsner Urquell" của Tiệp uống rất thơm và đầy vị men bia.
Được gửi bởi Hung dong
Phong cảnh đẹp quá bác. Đúng là Tiệp nổi tiếng trên thế giới về bia ngon và phụ nữ đẹp. Tui khoái nhất là "Pilsner Urquell" của Tiệp uống rất thơm và đầy vị men bia.
Được gửi bởi Hung dong
"Happiness, we make it, we live it" - Thái Doãn Giáp .
Pha lê Bohemia
Năm ngoái, khi tròn 25 năm phục vụ, công ty có tặng cho tôi một món qùa, đấy là một bình pha lê Bohemia, có pha 31,76% chì. Từ ấy đến nay, mỗi khi nhìn thấy chiếc bình trưng trong tủ kiếng, thậm chí, khi có bạn bè thăm viếng, tôi đều giới thiệu đấy là bình pha lê của Pháp. Ai ngờ, khi qua thăm Praha, mới vỡ lẽ ra rằng pha lê Bohemia là của Tiệp. Đúng là đi một bước đàng, học một sàng khôn.
Dọc theo công trường dân chủ và rải rác khắp trong phố cổ, đâu đâu người ta cũng thấy những cửa tiệm pha lê rực rỡ muôn màu. Cháu Vân rất rành về pha lê, và cháu đã cắt nghĩa cho chúng tôi về nhiều chủng loại khác nhau, loại pha 5% chì, loại 14%, loại 24%......cũng như công dụng và gía trị của từng loại.
Đến Praha mà không sắm một vài món qùa pha lê Bohemia để chấn chỉnh lại cái sai, cái dốt cũng mình thì thật là thiếu thốn. Thế nên, tôi mạnh dạn, đóng vai một phu quân rộng rãi, dắt tay vợ, hiên ngang bước vào một cửa hiệu đang rực chiếu lung linh muôn vẻ.
Các cửa hàng pha lê nằm rải rác khắp nơi trong phố cổ, chiếu sáng rực rỡ muôn màu. Đa số đường trong phố cổ dành cho khách bộ hành, hoặc nếu có đường xe hơi thì những lề đường dành cho người đi bộ cũng rất rộng rãi, thông thoáng và thường được trải bằng đá.
Bây giờ, chúng tôi mời bạn tháp tùng, dạo vòng quanh phố cổ.
Được sửa bởi Hung dong lúc 01:29 PM ngày 17-01-2007
Hiện đang có: 3 người (3 thành viên và 0 khách) đang xem chủ đề này.
thanhcong67, Hung dong
Bây giờ là 2.30 sáng, em và bác vẫn ngồi đây tuy hai phương trời xa cách.
Đọc bài và xem ảnh của bác nhớ Tiệp Khắc hồi xưa quá, thời gian 3 năm ở Đức em cũng mò sang Tiệp thăm bạn mấy lần, lần nào cũng thướt tha vì bia Tiệp, không được đi nhiều cảm nhận nhiều vì hồi đó em mới hơn 20 tuổi, trẻ đến mức mà nhìn mấy cô gái đẹp của Tiệp cũng phải len lén. Chỉ nhớ rất nhiều lâu đài trong tuyết trắng như trong chuyện cổ tích thật đẹp, đem theo về mấy bộ pha lê nhưng lại nhớ tới những vại bia khổng lồ, nặng chịch.
Đợi các ảnh tiếp theo của bác, em cũng đợi nhân vật Vnphoto "ấm tình người" kia nữa.
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
Ảnh và dẫn truyện Bác xem thích thật, mà nhân vật kia cũng làm em tò mò quá Bác ạ...
Canon S2IS + vài miếng kiếng tròn tròn
Đa số đường trong phố cổ dành cho khách bộ hành, hoặc nếu có đường xe hơi thì những lề đường dành cho người đi bộ cũng rất rộng rãi, thông thoáng và thường được trải bằng đá.
Bây giờ, chúng tôi mời bạn tháp tùng, dạo vòng quanh phố cổ.
Bác HungDong có thể cho em biết tại sao ở Tiệp hay Cezck bây giờ lại nổi tiếng về pha lê không nhỉ ? nhìn hình bác chụp về pha lê thấy đẹp quá
- Tôi hoàn toàn dốt đặc về điều này bạn ạ! Thấy đẹp thì mua, thấy người ta khen thì khen theo, thế thôi. Để có dịp, tôi PM hỏi lại bạn thành viên VNphoto.net ở Praha coi sao.Được gửi bởi marines
Anh Hungdong à, đẹp lắm...
E chỉ biết, cái tên Tiệp khắc - Praha, đã gắn với bao thế hệ thanh niên Việt nam... Khi đọc và xem những dòng này, e chợt nghĩ nếu những lưu học sinh của những thập kỷ 70-80-90... hay về trước nữa được xem thì họ còn cảm nhận như thế nào!? người thân của e cũng nhiều người học và làm ở các nước Đông Âu xưa đấy...
E cũng mong sẽ có lần đặt chân tới đó... Mà ở nhà tụi e cũng hay uống bia Tiệp lắm ạ... e ko biết Bia Plenz zưng hôm tới phải ra đó hỏi xem có phải ko mới được...
Bác về đây nhất định mời bác Bia Tiệp Hà nội, thêm cả khoản bia Hơi Hà nội nữa cho bõ...
Họ Nguyễn
- Vâng, cũng đã có những cựu sinh viên vào thăm topic này. Xin Họ Nguyễn, đọc lời dưới đây. Cám ơn bạn đã mời bia Tiệp (Hà Nội).Được gửi bởi nguyenxonline
-------------------
Hoang Quang
Member Tham gia: 13-11-2006
Bài viết: 69
Vô cùng cảm ơn bác Hung Dong. Loạt ảnh của bác quá đẹp và làm mắt tôi cay cay. Không biết nói gì nữa. Tôi đã ở Thành phố đó 8 năm khi còn đi học. Zlata Praha, Ma Laska, ... trong tai tôi lại vang lên giai điệu Kđe đômov mui. Bao giờ mới có dịp quay lại đó đây. Đang chờ dịp làm quen với thành viên vnphoto ở Praha. VNPHOTO thật là kỳ diệu. Xin cảm ơn.
Em như được du lịch cùng bác qua những bức ảnh! Cách dẫn chuyện của bác mộc mạc nhưng rất hấp dẫn!
Mong một ngày được nâng ly và cùng đàm đạo với bác!
Cám ơn bác đã chia sẻ!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)