Tin về Triển lãm của Nguyễn Mỹ Lê, có thể xem thêm tại:
http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/M.../12/177812.tno
|
|
Tin về Triển lãm của Nguyễn Mỹ Lê, có thể xem thêm tại:
http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/M.../12/177812.tno
Mệt... không ký nữa!
Chiều nay : 14/01/2007 rất đông người đã đến dự buổi triển lãm của Nguyễn Mỹ Lệ, nhóm vnphoto.net tại Đà Nẵng cũng có mặt đông đủ. Cuộc triển lãm thành công ngoài sức tưởng tượng với rất nhiều lời khen và thán phục từ những người không chuyên và cả những người có nhiều uy tín về nhiếp ảnh tại TP Đà Nẵng mà em biết.
Em xin đăng trích vài lời về ý tưởng của Mỹ Lệ kèm theo một vài bức ảnh chụp không khí buổi triển lãm nhé:
Lời ngỏ : Ký ức tuổi thơ của tôi là những tháng ngày đầy kỷ niệm của quê hương không thể nào quên được. Sau nhiều năm tha hương, những nổi nhớ nơi đất khách là những hình ảnh buồn vui, đẹp xấu của quê nhà. Sau hai lần trở lại, tôi đã chụp tất cả những gì tôi yêu, tôi thích, tôi nhớ. Từng con hẻm, từng góc nhà, góc bếp và cả đời sống của con người đất Việt. Do đó tôi đã chọn chủ đề : "Việt Nam - Những góc đời yêu thương"
Bộ ảnh : NHỮNG GÓC ĐỜI YÊU THƯƠNG
Đại ý bộ ảnh này nói lên cuộc đời của con người, ảnh bộ gồm 8 ảnh
+ Đầu tiên là ảnh có mang tên chữ (SỐ). Đây là hình tượng tôi muốn nói mỗi con người đều có một số phận định mệnh.
+ Ảnh mang chữ : TIỀN và TÍNH, tôi muốn nói dù ở đâu làm con người đối với cuộc sống phải có sự hơn thua, toan tính vật chất với cuộc đời mình đang sống.
+ Ảnh mang chữ : GƯƠNG CHIẾU HẬU. Đây là hình tượng tôi muốn nói một lúc nào đó con người cần phải nhìn lại quá khứ của đời mình. Sau khi nhìn lại mọi thứ thì chỉ còn lại một điều quan trọng nhất của cuộc đời là tình thương, tình cảm, tình yêu. Thì tấm ảnh mang chữ GÓC YÊU THƯƠNG hình tượng hai chiếc vỏ xe ôm nhau tôi muốn nói vật vô tri cũng biết yêu thương. Tôi rất mong con người cũng yêu thương điều đó. Cuộc sống dù gì chăng nữa con người cũng không tránh khỏi sự lão tử. Khi chết thì ai cũng giống nhau.
Tại sảnh đón
Tác phẩm : Góc xóm
Bộ ảnh : Công thức toán học
Tiệc nhẹ
Quan khách
Nguyễn Mỹ Lệ và bộ ảnh : Công thức toán
NML và bác xe ôm hàng ngày vẫn đi
NML và họa sỹ Phan Ngọc Minh
NML và ... giống huấn luyenj viên đội tuyển VN quá
NML và ý tưởng : VN những góc đời yêu thương
Nhóm Đà Nẵng từ trái qua phải : Dynamic, Tourane, Vuphong, Hoabaoxuan, Nguyễn Mỹ Lệ, Vinachip, Tuongthy, DungnguyenTK
![]()
Được sửa bởi Dynamic lúc 11:32 PM ngày 14-01-2007
Xin chúc mừng Mỹ Lê! buổi triển lãm của ngày đầu tiên thành công tốt đẹp, đã thu hút một lượng lớn thị khách và giới nhiếp ảnh thành phố ĐN, khách nước ngoài...
D700s + Nikkor 12-300 f/2.8 VR Nano
Hic.Sao chụp hình ko gọi em vậy, thiếu mỗi mặt mình. Buồn ghê
Chúc mừng triển lãm ảnh của Mỹ Lê, hy vọng các anh,em Đà Nẵng sẽ có 1 buổi triển lãm hoành tráng như vậy :D
Chúc mừng thành công của Mỹ Lê. Chúc sự trở lại của người con gái xa quê. Mong rằng anh em mình cũng có được thành công này
Lần đầu tiên ra mắt mọi người, lại được chụp tấm hình to thế, sướng quá đi mất hì hì
Thú thật, lúc chưa bước vào phòng triển lãm, em hơi tò mò là không biết ảnh thế nào mà làm triển lãm tươm tất thế..Bước vào phòng, đúng là ngạc nhiên nhiều mọi người à. Góc nhìn rất lạ, những cảnh mà em nghĩ phần lớn người nào cũng đã thấy, nhưng lại được Mỹ Lệ nhìn ở góc độ khác, rất sáng tạo, gần gũi và rất tình cảm. Xem hinh của Mỹ lệ, cảm giác giống như đang đọc tự truyện vậy..Rất hay, rất lắng đọng. Phải nói Mỹ lệ đã có một bộ sưu tập rất giàu tính nhân văn
Một số hình ảnh và tác phẩm (chụp lại) của Mỹ Lê (behoa)
Mở bức ảnh cụ già, phía sau cuộc đời là bia mộ
Sê-ri ảnh khá ấn tượng
Trước con mắt tò mò của giới NA thành phố, nhóm vnphoto.net đang tự giới thiệu (Dynamic show hàng khủng). hehe!!!
![]()
Mệt... không ký nữa!
80-200mm F/2.8 ED của anh VuPhong đâu ? hehe..
"Công thức toán học": vì sao tác giả lại cho đáp số là "Đôi mắt phụ nữ: COI CHỪNG, nó như là một là hăm doạ: ĐỢI ĐẤY- BIẾT TAY BÀ! Đáp số này dường như cho ra cách giải quyết tiêu cực hơn!Được gửi bởi Dynamic
Nếu là em, em sẽ cho ra đáp số là bức ảnh "chàng trai đeo kính đen, có dòng chữ CHANGE YOUR VIEW trên nền áo, và 1 bác trai đang quay hướng nhìn về bên trái bức anh" được chụp bằng ống kính góc rộng ở tiệm kính/gương. Đáp số chính là bức này, nó mang ý nghĩa nhân văn hơn, có lẽ vậy, theo Otdo.
Bức ảnh chụp các em bị chất độc màu da cam rất đặc tả, ấn tượng, gây cho người xem cảm xúc mạnh!
Em còn 1 ấn tượng khó phai nữa, nhưng ko phải về ảnh. Khi bước vào bên trong, điều đầu tiên đập vào mắt em là, trên bàn và dưới đất gần đó, la liệt giấy ăn đã sử dụng và linh tinh những thức khác nữa mà sau 1 buổi tiệc thường xuất hiện. Sao thế nhỉ!?
Vài dòng mạo muội không biết tỏ cùng ai nên lên đây tỏ cùng các anh :D
Xin cùng chia sẻ những bức hình tại buổi triển lãm ảnh đầu tay của Nguyễn Mỹ Lệ.
Quan cảnh bên ngoài tiền sảnh.
Khách mời đang thưởng lãm
Sắp đặt
Dynamic đang tác nghiệp
Kẻ hâm mộ NML
Góc ảnh bộ
Chăm chú
Nguyễn Mỹ Lệ trả lời phóng vấn PV.
![]()
Được sửa bởi DTK lúc 08:05 PM ngày 15-01-2007
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)