Phiêu du..!
Phiêu du..!
Hôm nay em cũng có được cảm giác phiêu du.. Đã 2 năm rồi tuyết mới lại rơi ở chỗ em. Đang ngồi trong lớp, thấy tuyết rơi, cả thầy cả trò, già trẻ lớn bé, trai gái đều nhao ra cửa sổ nhìn đắm đuối. Mặc dù toàn những người sống ở đây đã cả đời, và gần như năm nào cũng thấy cảnh này, nhưng ai cũng không khỏi bồi hồi. Đúng là tuyết rơi làm cho mọi thứ trở nên đẹp hơn, cái con đường hàng ngày đi qua, chó mèo cắn nhau tóe lửa, dưới cơn mưa tuyết bỗng trở thành điểm hò hẹn lý tưởng. Đi dưới tuyết mà lòng cứ có nhiều cái cảm giác rất khó tả.
Ảnh minh họa, chụp bằng điện thoại thôi, vì máy ảnh để nhà, ngày mai nhất định sẽ mang, hy vọng tuyết sẽ còn rơi
Ủa chứ hông phải là năm nào cũng có tuyết rơi hả bác. sao fai tới 2 năm bác mới thấy cảnh này
Nikon D3100 + AF S 35 1.8G + AF S 50 1.8G
Đời II thì được, còn đời I em hem biết, hình như cũng được đóa bác ơi.
Lâu quá không vô đây giao lưu với mọi người. Thấy nhiều ảnh đẹp quá. Có bác nào đào tẩu khỏi box D3100 không nhỉ.
Góp vui 1 tấm đợt trước đi Hồ Trị An.
Lại phải chuẩn bị hành trình về Trị An lần 2. Hy vọng thời tiết đẹp.
Được sửa bởi vienSAIGON lúc 04:12 PM ngày 08-11-2012
Các bác cho mình hỏi? Mình muốn chụp bạn bè, gia đình, phong cảnh thì mình mua Lens nào là hợp lý giữa 2 Lens: Nikon AF-S 50 F1.8G và Nikon AF-S 35 F1.8G. Cám ơn các bác trước!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)