Trang 1 / 10 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 91

Chủ đề: Một thoáng Hà Giang

  1. #1
    Tham gia
    13-06-2005
    Bài viết
    5,323

    Một thoáng Hà Giang

    Đoàn chúng tôi vừa có chuyến du hí Hà Giang trở về tối hôm qua, đã có nhiều topic về Hà Giang, nhưng mỗi chuyến đi đều có hương vị riêng, cảm nhận riêng, mỗi mùa một vẻ , mùa nào cũng đẹp, đều làm đắm say lòng người.

    Mùa xuân bên cửa sổ


    Vật ko nên dùng hết, thế ko nên cậy hết, nói ko nên nói hết, phúc ko nên hưởng hết.

  2. #2
    Tham gia
    23-02-2007
    Bài viết
    6,526
    Về 2 ngày rồi mà mới được 2 cái ảnh à...các bác khác đâu hết òi...up ảnh lên cho ae thưởng thức cái nào )
    1 cặp QL17 GIII và 1 Cụ Rồ...thế thôi

  3. #3
    Tham gia
    15-07-2005
    Bài viết
    1,744
    Chiều em mới lấy ảnh ạ.

    Ảnh anh Phong chụp tình quá ^^
    http://flickr.com/thohaong
    Xin lỗi em chỉ chụp máy Film

  4. #4
    Tham gia
    20-11-2008
    Bài viết
    38
    Híc, ảnh chụp tình quá, thật tiếc vì em không theo được chuyến này

  5. #5
    Tham gia
    07-03-2009
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    1,240
    anh Phong với các bác post thêm đi, chứ em mắt kém nên chưa nhìn thấy được tình. :D

  6. #6
    Tham gia
    13-06-2005
    Bài viết
    5,323
    Núi đôi lúc xế chiều


    Sáng ra thức dậy
    Vật ko nên dùng hết, thế ko nên cậy hết, nói ko nên nói hết, phúc ko nên hưởng hết.

  7. #7
    Tham gia
    26-02-2008
    Bài viết
    179
    Quote Được gửi bởi ntphongzodiac View Post
    [CENTER]Núi đôi lúc xế chiều
    Đẹp quá. Like mạnh :D

  8. #8
    Tham gia
    13-06-2005
    Bài viết
    5,323
    Trẻ em Phố cáo


    Sợ chụp ảnh khóc thét
    Vật ko nên dùng hết, thế ko nên cậy hết, nói ko nên nói hết, phúc ko nên hưởng hết.

  9. #9
    Tham gia
    28-02-2010
    Bài viết
    171
    ảnh lên đẹp quá . hôm vào nhà chị Oanh chơi mới biết là nhà a Phong :D

  10. #10
    Tham gia
    16-06-2010
    Bài viết
    227
    Mình xin góp mấy tấm chụp về Hà Giang, cũng đi thời gian vừa xong và tình cờ gặp nhóm bác Phongzodiac trên đó..

    Những em bé Hà Giang

    Em bé đi chợ cùng mẹ ở chợ Đồng Văn



    'Cô bé quàng khăn đỏ' ở Lũng Táo



    Cậu bé này ở bản gần ngã ba đường đi Lũng Cú từ Đồng Văn. Đôi tai yêu ghê.



    Cô bé cùng cả nhà thu hoạch củ cải ở đồng cải ở Lũng Cú



    'Búp bê' ở Ma Lé


Trang 1 / 10 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •