Em cũng mới từ D3200 lên D300, trước để bán tự động nhiều nên giờ set máy còn nhiều cái bỡ ngỡ.
Góp nhặt đủ 5 post để đc post hình lên cho các bác phê bình.
Mình cũng có 1 thời gian dùng D300, đúng theo tiêu chí ngon bổ rẻ. Chỉ tiếc là trong 1 lần đi Thailand, mình làm mất cả bộ máy rồi, nên giờ chả còn gì ngoài những bức ảnh, mà giờ thì chưa đủ 5 post nên chưa post đc.
Ngày xưa lên đời từ D60 qua D300, cảm giác lần đầu tiên đc cầm cái máy nặng chịch, thêm tiếng đóng màn trập đanh gọn, đĩnh dạc, khác xa cái D60 cũ, cảm giác ấy sướng không thể tả được.
Em thì từ D3200 sang D300.
Ngoài cảm giác bên ngoài như bác nói, khi cầm máy lên làm shot đầu tiên, thấy ảnh nó xấu, vừa tối vừa nhợt nhạt :D (chả là D3200 có mấy mode bán tự động). Giờ lao vào diễn đàn, học cách chỉnh WB, học set Picture Control v.v nên giờ có khá hơn chút nhưng vẫn thiếu tự tin lắm.
Happy shooting
First snow by [HaCuong], on Flickr
em mới chuyển từ tamron 17-50 qua lại kit thần thánh 18-70...nói chung là chất ảnh màu sắc tươi hơn là hàng for, cảm giác rất sướng ...
[/url]
D750 - 24-120 F4 Nano - 16-28 F2.8 - 80-200 F2.8 ED III - 50 F1.4 AI - GODOX V860II
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)