Chào các bác, mình cũng vừa quay trở lại Nikon sau 5 năm bị hành hạ ko thương tiếc bởi Canon. Ở đây mình nhận xét hoàn toàn khách quan và theo ý kiến cá nhân cũng như trải nghiệm gắn bó với 5 năm trời cùng Canon chứ ko hề gây flame hay dìm hàng Canon
Hồi mới bắt đầu chơi ảnh thì cái đầu tiên mình xài là Ni D200 + 18-70 + 50 1.8 với cái Grip to chảng + 2 cục pin chụp rất phê, đi đâu cũng em nó tay trong tay tuy xài chip đời cũ nhưng khả năng lấy nét + màu sắc thì quả thật lúc đó chấp con Canon 40D cũng chưa có tuổi. Nhưng vì bất cẩn bị rớt vào nước nên em nó ra đi khi ko còn sức chữa trị. Sau đó thì Canon 60D ra và thằng bạn mình chụp cũng được 5k shot nên đồng ý để lại với giá 18tr body + kèm lens Tamron 17-50VC f2.8.... Thì hỡi ôi thời gian khủng hoảng bắt đầu từ đây, 60D ờ quay phim sướng đấy, chụp cũng ok đấy, lại có màn hình lật tiện dụng nhưng cái màu của nó thì nếu tăng Sarturation lên là nó lòe loẹt như hát bội còn giảm xuống thì nó tái mét, chưa kể thao tác rất là phức tạp, nào là phải bật tắt bằng tay trái rồi chỉnh khẩu xem hình thậm chí zoom góc phải cũng mất nhiều thời gian vô cùng, chưa kể ban đêm nếu thiếu sáng thì cơ hội lấy nét của nó gần thì củ chuối toàn tập, chụp flash phải nhá 1 phát lấy nét rồi mới đá flash, Có hôm mình chụp cưới cho khách giữa chừng flash hết pin nên buộc flash cóc mới thấy nó khủng khiếp thế nào...
Đó là nói về độ tiện dụng cũng như flash củ chuối và khả năng lấy nét thiếu sáng của nó thì chuối ko vô cùng.... Bây giờ mới nói tới độ bền, việc đầu tiên là hư zoom con Tamron phải đi sửa gần 600k, sửa xong 1 time lại bị, lại sửa lại bị... điệp khúc kéo dài cho tới khi thanh lý giá gần như cho để đổi lại con 18-55 ghẻ chụp đỡ và xài ké 24-70 f2.8 của thằng bạn, còn body thì nói thiệt quá thất vọng với độ bền, bác nói nào Canon bền thì có vẻ hơi thần thánh nó chứ bản thân mình thì thấy so với Nikon thì nó thua dài dài, chụp trên 10k shot là bắt đầu bệnh tùm lum: hư nút, bong tróc cao su, hư chế độ... Nội tiền sửa thôi đã ngót nghét trên 4tr cho body lẫn cục nợ Tamron làm mình bắt đầu nản, sau đó lại nghe lời thằng bạn bán nguyên dàn lấy 6D+ tamron 27-85 f2.8( lại ngu tập 2) và đổi qua xài 1 thời gian, công nhận ngoài chụp tiệc tùng ok thì nói chung độ bền cũng phải làm mình dè dặt, trên 80k shot nó bắt đầu lỗi sensor chụp xong nó hiện luôn 1 vạch ngay giữa hình thì làm gì được nữa...! thay sensor hết 7tr nhưng bực quá nên ghét hẳn và bán luôn con 6D với giá rẻ mạt để chỉ rước em Ni D7200 về + 16-85 G VR để thõa mãn lại thú vui lúc trước ngoài chụp kiếm tiền thì mình còn phải sướng mới được, mà sướng ở đây là gì? bỏ ra 1 số tiền chỉ ngang bằng mua con Ca 6D trên 50k shot mà chất lượng và đội hài lòng đem lại gấp đôi, gấp ba! Ở Nikon thì khái niệm Non N với N nó gần như ko chênh lệch mấy cũng như khả năng tái hiện màu sắc đúng với màn hình, ai xài qua 60D thì biết màn hình của nó lừa tình cỡ nào, chụp coi thì khoái lắm về đổ ra máy tính thì chỉ muốn chửi " đệ con mợ nó"!
Cuối cùng là tấm hình mình chụp bộ ảnh cưới cuối cùng sau khi chia tay Canon trong 5 năm trời cùng những sự buồn bực, chán nản.
[IMG]IMG_9783 by nguyen luan, on Flickr[/IMG]