Hồ Gươm, Hà Nội 6.2011
Hồ Gươm, Hà Nội 6.2011
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
Mình xin lỗi các bạn. Bạn HQ cứ cố tình như thế thì chịu thua rồi.
Đây là lần cuối cùng mình vào đây vì ko muốn thế này, nhưng cũng mong các bạn ko nói thêm câu gì nữa. Chứ mình đã ko vào rồi mấy tháng em lại cứ bảo là vẫn có người nói mình thế nọ thế kia (vì trong này còn đầy người quen mình). Đã cảm thấy khó chịu mình thì thôi đừng nói thêm mỗi người 1 câu làm gì nữa ? Liệu đến bao giờ ? Tốt nhất là tất cả STOP ở đây !
Rửa kiếm gác chân
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
Sáng Chủ nhật, Hồ Gươm.
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
Hồ Gươm, bông hoa của thành phố....
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
Đả đảo khựa bẩn và những đứa ở bển khệnh.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)