Em cũng bị lão bạn dẫn dắt y như anh hcthang.
Vào một ngày đẹp giời sau khi em gom hết xèng đi gia sư gần 2 năm giời trong con lợn đất cộng với mấy đồng lương còm cõi của thằng sinh viên kiến trúc đi làm part-time được gần 6 chai, định bụng mua con fuji s3is để tập tành chụp chơi tán gái với đi làm nội thất. Bị cái lão này ngồi cùng chuồng với em ở cty tư vấn một hồi về máy ảnh DSLR với lens liếc các kiểu em đã lung lay, lão ý còn hứa cho em mượn con máy của lão về chơi thử 1,2 hôm rùi quyết định. Em ko hiểu lão có gài hàng em hay ko mà bao nhiêu ngày giời đất âm u, mưa gió sụt sùi lão ko cho em mượn, nhằm đúng hôm đầu hè, trời xanh ngăn ngắt hoa bằng lăng nở đầy lão cho em mượn con 20D + fix 50 f1.8 của lão ý bảo về dẫn bạn gái đi mà test thử xem DSLR nó là thế nào. Mà em thề giời đất như thế vào cái lúc 7h30 sáng nắng mới lên chiếu chênh chếch, người yêu thì tươi tắn xinh xắn, với một cái thằng đang yêu như em lúc đó thì em thề là em chụp bằng cái con 6600 ghẻ của em thậm chí là chụp bằng mồm lúc đó cũng đẹp chứ đừng nói tới 20D + fix 50 f1.8. Sau hôm đó về là em ngất hẳn, tiền lúc đó vẫn chưa đủ mua lens, lão ý còn tốt bụng bảo em cứ mua body đi đã rùi lens lão ý cho mượn, khi nào có tiền thì mua. Và bộ DSLR đầu tiên của em là 10D + grip + fix nikon 100 f2.8 serie E, lúc đó em chưa hề biết tí khái niệm nào về DSLR chứ đừng nói tới chuyện khẩu khiếc, tốc tiếc làm j. Sau một thời gian mày mò thì em biết tới xomnhiepanh, sau đó 1 năm nữa thì em biết tới vnphoto,... và từ đó tới nay em cứ bơi trong hố vôi suốt. Các bác cứ nhìn tốc độ thay body của em thì biết!Ko còn quay đầu lại được nữa rùi! hức hức
Dù sao em cũng cảm ơn anh Minh cận đã đưa em vào con đường ko lối thoát này! hi hi :D
Nikon + zoom Nano - Canon + fix L