Em thì chưa post ảnh lên vnphoto bao giờ vì không có hứng và lười up, đa số post bên FB, giờ FB e close nên lên đây share vài tấm hình e đi Hà nội.

Cảm giác về Hà nội với em thì chỉ gói gọn trong những tấm hình này, khi đi thì cảm giác chưa nhiều, nhưng khi về nghe lại những bài hát về nơi này thì lại muốn quay lại, đúng là lạ..

Đi Hà nội rồi xuống Hạ Long, ở trên thuyền một đêm một ngày, có chút thời gian suy ngẫm..

E viết vài dòng thế này thôi, có hứng thì viết tiếp )


Đi lang bang với duy nhất 1 lens 50 1.4

Đa số là chụp đồ ăn...vài phong cảnh phố phường trong mắt em

Hà nội trước, vịnh Hạ Long sau...


Hà nội qua cửa



Mưa mùa hè..







Việc chợ










Chiều



Đoàn tàu đổi mới đang tiến vào thủ đô






Em xinh







Hà nội - Em và nỗi nhớ





>> em mê bia HN cực

Update soon