Anh nghĩ màu thì contrast hơn không nhiều lắm, chụp hơi ngược sáng hình cũng đục thôi, mà anh nghĩ đằng nào chụp chân dung cũng phải hậu kỳ đôi chút, tiện tay kéo thêm chút cho hình trong cũng không sao
HungMo: thoải mái bạn, anh em giao lưu là chính, mình thì không phân biệt thiết bị, miễn anh em giao lưu vui vẻ, nhiệt tình, chân thành và góp ý tích cực như bạn là ok hết. Loạt hình demo của bạn nhìn màu đã quá
Thích đủ thứ
Các bác chụp đẹp quá.
Em cũng theo dõi đầy đủ, mà ko biết nhận xét gì (chắc tại chưa đủ trình độ). Dạo gần đây có đi chụp, mà hình xấu quá chả có cái nào khoe với mấy bác. Chán ghê.
lên hình đi bạn, lên hình nhiều bị chém nhiều mới đã, up hình mà ko ai nói gì chán lắm.
@zorrotran: anh nhớ không lầm trên mạng có bài viết về hình trắng đen, đại loại phải có ánh sáng tốt, tương phản gì gì đó, em thích thì tìm đọc thử. Đúng là ảnh B/W không dễ chơi đâu, nhưng thường thì ánh sáng khó quá người ta cũng hay chọn cách chuyển qua B/W để cứu lại màu bị sai của hình đó.
Hôm nay đi rước con, chụp con chưa được mà chụp đc thằng nhóc này, MF được lúc nó đang chạy thấy sướng sướng
DSC_8575 70-210 by thaijbl, on Flickr
Thích đủ thứ
Anh Thái nói đúng rồi đó, đôi khi em chụp mới 50G ra còn thấy dữ hơn 85G nữa (cái này là em, ko phải ai cũng vậy hehe). Có một cái 85mm làm em khá phiền lòng mà em cần lưu ý là vụ "chiều tím" =]]]. Đặc thù của ống này để chụp chân dung thì ai cũng biết, mà chân dung muốn control DOF tốt thì phải chơi khẩu độ lớn trong một dải từ F2-F4. Thế là trời nắng tươi, ngược sáng đẹp, mẫu đeo trang sức lấp lánh, bận áo trắng tinh khôi và... thì thôi rồi, 8/10 là dính được một mớ màu tím đáng yêu hahaha.
Chút làng quê Nam Bộ
DSC_7228.jpg by zorrotran, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)