Vâng Em cũng biết là đau khổ , nhưng mà sướng phải không bác. Cảm ơn bác.
Hoa gì đẹp thế bạn, nụ mai phải không. Bắt đầu làm quen và nhiêu bỡ ngỡ lắm, mong sẽ sớm chụp được nhiều tấm ảnh như của bạn
Vâng đang tìm hiếu bác ạ, chỉ mong sau có sản phẩm đứa con tinh thần được đẹp như của bác thôi, em đã theo dõi rất nhiều ảnh của bác nó cũng là một thứ gia vị khiến em say đắm và quyết định phải đi mua D7000 đấy. Bác có hai viên ngọc vô giá nhìn lúc nào cũng đáng yêu chỉ muốn cắn chúng nó thôi, Hai đứa từ lúc hôn ông nội đến giờ đã lớn phết rồi yêu quá đi mất.