Em cũng hưởng ứng các bác, mới cầm máy nên các bác đâm chép tưng bừng cho em phấn khởi
Bé bán bóng bay cổng công viên Bách Thú
"Mình bán được bao nhiêu quả rồi?"
ko có bác nào kì cựu xài d7000 cho em xem chất của nó nhỉ
góc ảnh d90 ấy bác vô xem thử ko có ảnh nào trong này có sự đầu tư cả làm mất giá d7000
D90 ra gần 3 năm rồi nên có nhiều người dùng và họ cũng quen máy hơn nên ảnh chất lượng hơn,còn D7000 mới ra nên những người mới dùng chủ yếu là trải nghiệm thiết bị là chính nên cũng chưa chú ý nhiều đến chất lượng hình.Chắc phải một thời gian nữa khi có nhiều người dùng thì ảnh chắc sẽ đẹp hơn.Cũng như box D40 vậy trong đó cũng có rất nhiều ảnh đẹp hơn D90 nhưng có làm mất giá trị D90 đâu.
Được sửa bởi vanphiet lúc 08:03 PM ngày 06-02-2011
FujiFilm XT-30 + XF18-55
àh há, bác nói thế này thì em hiểu rồi . Trình em chỉ ở mức chụp hình lưu niệm vợ con + hoa lá hẹ một chút cho vui thôi ạh, nên cái gọi là chiều sâu của bức ảnh thì em chịu. Mong bác thông cảm.
Cá nhân em đã dùng D90 gần 1 năm và sau đó mới đổi qua D7000 thì thấy rất đáng giá bác àh, ảnh trong trẻo hơn, WB chính xác hơn rất nhiều, noise xử lý tốt hơn và nhiều điểm AF hơn. Nhưng em không chê D90 chụp xấu, ảnh chụp xấu hay đẹp đa phần là do người chụp + hậu kỳ, 2 khoản này thì trình của em ko có
Thôi thì bác ráng chờ thêm một thời gian nữa, khi số lượng người xài D7k nhiều hơn thì sẽ có nhiều bức ảnh có chiều sâu bác àh
Em up thêm một tấm em vừa chụp tối nay
những tấm ảnh mộc mới đánh giá dc khả năng của từng loại máy và từng loại ống, chứ qua hậu kỳ này nọ thì ....máy rẻ tiền cũng thành máy đắt tiền thôi.
Ảnh macro
Xem ảnh thì mới biết đúng là máy và lens cũng chỉ là thiết bị, quan trọng hơn vẫn là cái "sensor" đằng sau ống ngắm. Xem ảnh D7000 thế này em thấy hình như còn thua ảnh của mấy bạn ở box D40x thì phải.
I knew the moment had arrived
For killing the past and coming back to life
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)