Chính xác là em thích cơ động nhỏ gọn của điện thoại, lúc nào cũng ở trong người, cần là lấy ra chụp. Nhiều khi mang theo D7000 cồng kềnh quá cũng oải :D. Lu730 chỉ đáp ứng được một phần cơ động, gọn nhẹ nhưng chỉ đạt yêu cầu khi trời đẹp, ánh sáng đầy đủ :D.
Vì vậy em vẫn mong muốn có một con điện thoại chụp ngon hơn xíu nữa, nên nếu có điều kiện thế nào em cũng rước 1020 về :D
Em thích ảnh cái ảnh chụp bếp củi của anh quá, nhìn ấn tượng lắm
Hôm kia em có chụp cái ảnh panorama bằng điện thoại, trời hôm ấy rất đẹp nên chi tiết khá ok :D
#
Quay về ảnh chụp nhân vật chính - D7000
#Bướm:
#Chuồn chuồn: