Ừ nhỉ! Phải chụp tí nhỉ? Có lẽ phải nghĩ ra cái gì hay hay 1 tý nhỉ! Chương trình như thế này được không:
- AE chuẩn bị đồ ăn nhậu trước, mang đi theo.
- Mình sẽ đi bên kia sông Bo, tức là đối diện hôm đi chụp 1/5
- Vừa đi vừa tìm cảnh chụp, Ko cần mẫu, chụp phong cảnh, đời thường thôi, chắc sẽ có nhiều cái hay mình đi lạc 1 lần rồi thấy cũng được. Đi khoảng 1.5km có chỗ nuôi ngựa nấu cao, có bãi cỏ rất đẹp, cạnh đó có 1 cái quán khá đẹp và hoang dã. Nhưng mình không vào quán mà tìm chỗ bãi cỏ gần bờ sông ăn uống say sưa, bạn nào có đàn Guita thì mang theo, không có thì mình đi mượn, vừa làm đạo cụ chụp ảnh, vừa để hát hò tý cho đỡ say. Mình cũng phang được 2 bài. Trong lúc say mình sễ nghĩ chương trình tiếp theo.
- Các bạn cho ý kiến nhé!
Mẫu
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)