Úi, giời, cho nó vào ngoặc kép là hỏng hết đới
Các bác ơi, theo các bác em có nên bán 450D múc 30D ko nhỉ? (ngang xiền)
Em thích 40D hơn nhưng chưa đủ đạn.
Được sửa bởi gik_nguyen lúc 12:56 PM ngày 14-02-2011
@gik_nguyen: Chú phán quá chuẩn, cái ấy chụp - 50f1.8 đấy. phải cái trời nắng nên nó cứ lóa lóa thế nào ấy hay do quả filter lởm, còn về bố cục thì anh em còn phải tập nhiều.
@all: hai.vnpt đang công tác tại VNPT Thái Bình, theo thông tin của hắn, cứ cuối tuần là sẽ có mặt tại Hà nội (về thăm bố) nên đến hôm off chính thức sẽ có mình và Hải. Hải mới mua 1 con KissX3 như của mình được mấy tháng, anh em cố gắng dìu dắt trên con đường đau khổ tiếp theo nhé.
Em thêm 1 tấm chùa Keo nhà mình nữa, do đông khách nên bố cục chưa đc ưng ý lắm, mời các bác chém hộ em
Xem ảnh của bác Downcome đã thiệt, không biết bao giờ mới có dịp gặp gỡ học hỏi bác ấy nhỉ
hì cám ơn các bác đã động viên, dạo này em ít chụp vì công việc với ứ có cảm xúc nên ko cầm máy nhiều, nhưng anh em vẫn gặp đều. Em hay ngồi cafe Segreto Cafe 10A Khúc Hạo (Cạnh Chimxanh cafe) vào các buổi chiều sau h làm. Anh em nào rảnh cứ qua đó nhé!! Mà mọi người ở đâu cũng báo em 1 tiếng, nếu được em sẽ phi thân qua :D
@TB: Xin lỗi mọi người, từ hôm đó đến giờ công việc lu bù quá, tối về không có thời gian ol nữa chứ. Khi nào ace off nhậu nhẹt tí cho không khí, có khi em lại được bật mí, về mấy vụ máy ảnh í nhỉ? (riêng khoản nhậu nhẹt may ra còn góp vui với ace được, chứ ảnh ảo thì em chưa biết gì, chưa tham gia được).
Hôm đó, anh có cho xem ảnh mà. Haha, được cái em bị mắc bệnh "bảo thủ" hơi nặng nên không mua Fuji đâu.
Đây, đã có mặt. Xin cám ơn gia đình.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)