Cập nhật tin tức: sau thịt chó chặt Ngã ba Ông tượng thì "vnpt chi nhánh Tb" đang kara không oke ở đó luôn. Cực kỳ lành mạnh và hòa đồng. Xin up ảnh sau!
Cập nhật tin tức: sau thịt chó chặt Ngã ba Ông tượng thì "vnpt chi nhánh Tb" đang kara không oke ở đó luôn. Cực kỳ lành mạnh và hòa đồng. Xin up ảnh sau!
Được sửa bởi quangduy lúc 09:24 PM ngày 13-07-2011
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Hii chúc các Cụ ngon miệng.
Bay lắc tẹt ga !
Hôm nay là một ngày rất vui, vì không những anh em TBG tại Thái Bình tụ họp khá đông đủ mà còn được no cái bụng. Dưới sự chủ trì của anh Qtuyen cũng như anh Hungmikado, TBG tại TB đã ghi dấu thêm 1 kỉ niệm.
Thành phần (theo thứ tự chiều kim đồng hồ ở ảnh #1 và #2, ảnh #1 vì test nên quangduy bị thiếu): Bạn cũng là đồng nghiệp của bác hungmikado - quangduy - truongpx - qtuyen - bạn của malboro.B - malboro.B - wiljamesc1979 - Bác tài xế - quangpt - duchoangtop - hai.vnpt và hungmikado
Thời gian: 17h30 tới 23h30 (em đến muộn, sorry cả nhà!)
Địa điểm: Xuất phát tại VNPT Thái Bình, điểm dừng: Quán thịt chó chặt gần Ngã Ba Ông Tượng- Thị trấn Tiền Hải
Phương tiện: Ôtô Inova
Với vai trò không giao trước là ghi lại những khoảnh khắc của buổi ọp chai, dù chỉ xác định "ăn là chính" nhưng em cũng có vài ảnh để đưa lên cùng cả nhà:
#1: Chuẩn bị nào... Cho em test phát:
#2: DZô cái mở đầu lấy khí thế:
#3: Xong "Dog meat" đến karaoke, không thuốc lak mà hơn phê thuốc:
#4: Cặp song ca hoàn hảo (rất tiếc vì em chưa có thông tin cụ thể về bác đang song ca cùng bác Trường):
#5: "Nhập thần" vào bài hát! Tưởng đây là sao mai điểm hẹn- những bài hát đủ thể loại nhưng quen thuộc:
Vì điều kiện không cho phép nên em xin không post toàn bộ ảnh, ảnh đã post cũng không chỉnh sửa gì mấy. Anh em đã rất đoàn kết và cực kì vui vẻ, thoải mái! Cám ơn anh hungmikado đã chủ chi bữa "rượu thịt cầy"! Cám ơn anh qtuyen đã đạo diễn xuất sắc, và không quên sự tận tình của bác tài xế!
Kế hoạch cho lần off tới đã có! Hẹn 10 ngày nữa, tại Ninh Bình!
Cheer!
(Hừm, em tiêu mất cái khóa của túi quần còn đâu :()
Được sửa bởi quangduy lúc 12:52 AM ngày 14-07-2011
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Chẹp, vui quá, thèm quá đi... Sắp tới em định xin nghỉ vài ngày về quê chơi, chắc phải mời các bác tụ tập 1 bữa.
Lên cái ảnh nào...
Bác qtuyen có vẻ kich động nhất ....
Trốn:
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Thanks for the pics Quangduy... Yesterday was really fun... Vietnamese wine and cigarette are addicting... I couldn't imagine drinking wine that much... I'm not a wine lover but Vietnamese wine tastes great... And Vinataba too... And of course the wonderful people here, friends, girls and everybody... What do these mean???? Get settled in Vietnam forever...hahaha I'm so addicted with your country folks... Love Vietnam...
@wiljamesc1979: You're welcome! You like Vietnamese wine and you'll love Vietnamese wife more and more! I'm sure! Ha ha...
I love our country and folk songs, and I hope I'll be heard your country and folk songs from your in next time. Finally, I hope our country will be yours, the second home....
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Sáng sớm trên sông:
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Kinh, các cụ nhà mình off hoành tráng quá. Mong có cơ hội sớm về TB để giao lưu với các cụ một hôm.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)