Dạ. Bác thấy thằng dở hơi nào ôm cá máy với cái chân từ đời bà nội chạy quanh vườn đào thì đúng là em rồi đấy ạ.
Mà đúng ảnh này chụp chiều 23 thật :D
Dạ. Bác thấy thằng dở hơi nào ôm cá máy với cái chân từ đời bà nội chạy quanh vườn đào thì đúng là em rồi đấy ạ.
Mà đúng ảnh này chụp chiều 23 thật :D
Nhìn bác chụp mà em thèm một cái máy film quá, em nhận ra nhờ mấy cái đống tro ở pic 6 ấy - e phải di tản vì bụi và khói mà, e cũng chụp chiều 23 cho mấy đứa nhỏ, vui ghê
No More ..o0o.. No Less
Medium lên đẹp wá bác nhỉ, lên FB xem 0 đẹp như ở đây
Fullframe & Prime Lens ♥
Hình đẹp và OK huyền thoại đương đại nhìn mà thèm
Nhìn ảnh ai cũng khen ảnh đẹp,rồi len huyền thoại,rồi medium format,... thôi em chém tý, chót vào ^^_^^
1.Đa phần làm xóa phông --------->chụp đâu chẳng thế.
2. Có ảnh thấy hoa đào nhưng hoa vẫn mờ tịt, sao bác ko khép khẩu thêm nhỉ, phí cái hoa đào quá, máy film lên màu hoa đào hay đường đất đều rất đẹp.
3. có rất nhiều kiểu cho tay lên đầu (có thể là mẫu thấy tay thừa quá,khó diễn ôm đầu vậy :D )
4. Bố cục các ảnh có vẻ khá giống nhau
Chắc hết rồi,em té, về còn cho ông Táo đi báo xem hôm nay có chém ai ko ;))
Cuối năm các bác nhà ta đánh phà vườn đào kinh quá ! ẢNh bác đẹp quá ! Nhưng có mấy kiễu mẫu cầm máy ảnh kô biết để làm gì ??
ảnh đẹp quá Bác................
hí hí thank bác namlle
Xóa phông không phải lỗi của em đâu ạ. phim medium giờ chỉ có mỗi iso 100 là còn rẻ. thế nên em cứ phải mở toác khẩu ra 2.8.
thế mà tốc đã 30 rồi. Đóng vào nữa rung lòi tói mất
Ảnh này em chụp kiểu ảnh lưu niệm, nên chả quan tâm đến cái nền làm gì ;))
Còn cái chuyện mẫu vứt tay lên đầu, thì một phần là em xui mẫu làm thế, phần còn lại là để em giấu 1 số thứ xấu đi ;))
hí hí
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)