Trang 1 / 17 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 170

Chủ đề: Về miền tuyết lạnh tình nồng

  1. #1
    Tham gia
    21-02-2009
    Bài viết
    13,202

    Về miền tuyết lạnh tình nồng

    Lấy cảm hứng từ lần xem ảnh của Scampi, Hà Thanh. Quyết tâm làm 1 tour miền Đông Hoa Kỳ, dù phải đổi lịch bay và đổi phi trừờng do tuyết phủ dầy máy bay không đáp được. Nhưng đã hẹn với nàng từ Canda, vùng mà nàng nói là " đất lạnh tình nồng", sẽ gặp nhau tại thác Niagara. Nhưng phút chót trời không chìu ta. Thôi thì...

    #01.
    Chẳng phải rào ngăn chẳng thác gềnh,
    Chỉ vì đường tuyết sợ mình ên.
    Ta nhắn đưòng xa nàng đừng đến,
    Giờ nhìn qua đấy lòng buồn thênh.


    Đoạn kết có rồi, mời xem trang cuối nhé. Hì hì..
    Được sửa bởi daubac lúc 05:38 AM ngày 18-11-2011
    chụp ảnh là thú vui của đầu bạc

  2. #2
    hahaha... Thơ hay lắm chú. Nghệ sĩ quá! :-) :-)

  3. #3
    Tham gia
    22-02-2010
    Bài viết
    857
    Có vài hình góp vui cùng bác chủ ( hôm đó em tới trời mưa, tuyết trắng)

    2-

    3-

    4-

    5-

  4. #4
    Tham gia
    21-02-2009
    Bài viết
    13,202
    Cám ơn @quangus đã góp ảnh. Tôi đã nếm mùi trời mưa mù bên phía thác Cannda rồi. Thật là khó chụp.
    chụp ảnh là thú vui của đầu bạc

  5. #5
    Tham gia
    21-02-2009
    Bài viết
    13,202
    Quote Được gửi bởi sonpham67 View Post
    hahaha... Thơ hay lắm chú. Nghệ sĩ quá! :-) :-)
    Vì lần này anh The Old Man đã về VN ăn Tết, với đi với 2 đứa con đến Mỹ lần đầu muốn đi miền Đông và vì chút Niemrieng với "nàng" Canda nên muốn đích đến miền Đông là đây. Ai dè Sonpham67 lại khen thơ. Hì hì ...
    Thôi 1 tấm nữa ở thác Niagara sau đó sẽ giới thiệu tuyết trắng tình nồng từ Washington DC trở lên.

    #6.
    Thác American - Niagara

    chụp ảnh là thú vui của đầu bạc

  6. #6
    Tham gia
    11-07-2009
    Bài viết
    308
    Quote Được gửi bởi daubac
    #01.[CENTER
    Chẳng phải rào ngăn chẳng thác gềnh,
    Chỉ vì đường tuyết sợ mình ên.
    Ta nhắn đưòng xa nàng đừng đến,
    Giờ nhìn qua đấy lòng buồn thênh.
    [/CENTER]
    Xin lỗi SP ĐB lời ước hẹn ko thành. Thôi thì tuy mình ko gặp nhau tại một điểm, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng cũng được rồi SP nhỉ.
    Em vẫn cầm máy trên tay dõi theo bước chân lội tuyết của sư phụ đây nè.




    Thất hẹn ôm lòng tạ lỗi anh
    Thôi đành khấn nguyện với trời xanh
    Đừng rơi tuyết lạnh nơi biên giới
    Lệ đá em vương hướng gió lành.

  7. #7
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    3,178
    Đã có hình tuyết rồi, giở thì ước nguyện của DauBac chỉ còn Thu Lá Vàng nữa là đủ bốn mùa.
    Làm sao mà hẹn được với SonPham67, Daubac cùng làm một chuyến mùa Thu Lá Bay là thỏa mản lắm rồi.

  8. #8
    Tham gia
    21-02-2009
    Bài viết
    13,202
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Đã có hình tuyết rồi, giở thì ước nguyện của DauBac chỉ còn Thu Lá Vàng nữa là đủ bốn mùa.
    Làm sao mà hẹn được với SonPham67, Daubac cùng làm một chuyến mùa Thu Lá Bay là thỏa mản lắm rồi.
    Nếu mời nàng Thu đi cùng thì sao OA_Nữ nhỉ ?
    chụp ảnh là thú vui của đầu bạc

  9. #9
    Tham gia
    21-02-2009
    Bài viết
    13,202
    #7. Thác móng ngưa - Niagara

    Mặc cho giá tuyết băng dầy,
    Thiên nhiên vẫn đẹp cho đầy lòng yêu.
    Cuộc đời ngẫm có bao nhiêu!!!

    chụp ảnh là thú vui của đầu bạc

  10. #10
    Tham gia
    21-02-2009
    Bài viết
    13,202
    Tôi xin phép post hình từ Washington DC ngược lên phía bắc, điểm cuối là thác Niagara

    #8.
    Tháp Washington một chiều nắng ấm vàng trên nền tuyết đã tan


    Trên công viên National Mall gần tòa Bạch Cung là Ðài Tưởng Niệm Washington (Washington Monument) xây theo kiểu cột tháp xem giờ (obelisk) của người Ai Cập ngày xưa bằng đá hoa cương trắng lấy từ vài nơi ở miền Ðông nước Mỹ. Tháp được bắt đầu xây từ năm 1848 nhưng mãi đến năm 1884 mới hoàn tất sau một khoảng thời gian ngưng trệ vì hết tiền, vì cuộc nội chiến. Người vẽ kiểu kiến trúc tháp là kiến trúc sư Robert Mills đã chết 30 năm trước khi tháp hoàn thành. Tháp cao 555 feet (169m) là kiến trúc cao nhất thế giới thời ấy qua mặt nhà thờ Cologne ở Ðức trước đây đã từng giữ ngôi vị này. Năm 1889 tháp Washington bị đánh bại bởi tháp Eiffel vừa hoàn thành ở Paris
    chụp ảnh là thú vui của đầu bạc

Trang 1 / 17 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •