Bữa đó em có chuyện chở gấu đi Tây Ninh. Trong khi để gấu làm công chuyện, em test cái máy. Nghe nói Tây Ninh có Núi Bà, nhiều người hành hương, em quyết định lên đó trong khi chờ gấu.
TP.HCM Tây Ninh không xa mấy, đường hơn 100km khá tốt (nhưng thấy bác tài nói có bắn tốc độ lia chia...) Mà đi sáng sớm em hơi lo: sương mù mà dầy như SG là 'tèo', khỏi chụp...
Gần đến nơi, mừng quá! Trời bớt mây, thấy màu xanh da trời lần đầu tiên sau 1 tuần (SG mù suốt mấy hôm nay)
Cộ bò này giờ của hiếm vì toàn xe máy cày kéo hàng. Bác chủ có vẻ tự hào về cặp bò đẹp, cao lớn.
Kênh thủy lợi. Tây Ninh có dính 1 phần Hồ Dầu Tiếng cung cấp nước cho Củ Chi, TP.HCM, em sẽ nói sau.
(To be continued)