Trang 9 / 58 Đầu tiênĐầu tiên ... 789101119 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 81 đến 90 / 580

Chủ đề: Sài Gòn 2011 (post suốt năm) :)

  1. #81
    Tham gia
    24-02-2010
    Bài viết
    454
    Em post nhầm.Sorry bác chủ và mong tiếp tục được xem ảnh đẹp của bác.
    Được sửa bởi D40 lúc 08:50 PM ngày 03-03-2011

  2. #82
    Tham gia
    09-07-2010
    Location
    Saigon
    Bài viết
    806
    nhìn hình xong tự nhiên em thèm sony
    Nikon & NEX

  3. #83
    @D40: cảm ơn bác đã ghé xem ảnh! hy vọng cũng có dịp được gặp bác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh! tuy nhiên, mong bác thông cảm, mình mở topic này với mục đích chia sẻ ảnh của riêng mình về Sài Gòn trong năm 2011, và đây cũng là dự án ảnh cá nhân mà mình đang theo đuổi! Do vâỵ, hy vọng được xem ảnh của bác ở một topic khác! Cảm ơn rất nhiều và mong bác đừng phiền lòng!
    Chữ ký vi phạm: Quảng cáo

  4. #84
    Khi tôi bấm loạt ảnh Sài Gòn đầu tiên trong năm 2011, trong tôi đã bắt đầu hình thành ý định thực hiện bộ ảnh Sài Gòn 2011 suốt năm với hy vọng lưu giữ lại được nhiều khoảnh khắc đời thường, thân quen trên mọi nẻo đường Sài Gòn mà hầu như mỗi người chúng ta đều có thể bắt gặp mỗi ngày!

    Với điều này, tôi hiểu mình đang "lưu giữ ký ức" - vì chắc chắn theo thời gian, chúng ta mất dần đi những điều thân thuộc mà thậm chí, vì những bận rộn mỗi ngày, chúng ta không kịp nhận ra là chúng ta đã đánh mất!

    Ý nghĩ đó trong tôi, tựa như lời chia sẻ bên dưới đây ...

    _____


    Đó là một cảm giác rất kì lạ khi tôi mở trang ảnh của anh và bắt gặp hình ảnh người phụ nữ ấy, người giữ rất nhiều điều... kí bí và những thèm muốn trẻ dại quen thuộc suốt những năm tháng tuổi thơ của tôi

    Người phụ nữ này bán đồ chơi trẻ con ở trước cổng trường Tiểu học của tôi. Khi tôi đi học, cách đây cũng đã hơn 20 năm rồi, tôi đã thấy bà ngồi đó. Từ hồi đó, chúng tôi đã gọi bà là: bà Lân. Bà ngồi đúng ngay trước cửa phòng y tế trường tôi, ngày nào cũng vậy, bán những đồ chơi nhỏ nhiều màu sắc và mời gọi thèm muốn của những đứa nhỏ không có tiền quà vặt như tôi. Tôi còn nhớ những ngày đầu đi học lớp 1, do tự đi học nên ngày nào tôi cũng ghé qua mâm đồ chơi của bà, ngồi đó, không sờ vào cũng ko nói năng gì. Được một thời gian, nhìn hoài mà biết mình sẽ ko mua được nên tôi cũng thôi ko ngồi nữa nhưng ngày nào đi ngang qua cũng nghía một cái.

    Nhà bà ở ngay trong hẻm nhà tôi. Hồi đó, trong khu nhà tôi, nhà nào nhà nấy kiến trúc y chang nhau nhưng riêng nhà bà thì lúc nào cũng có vẻ tôi tối. Tôi và mấy đứa bạn trong xóm thỉnh thoảng cũng đi ngang nhà nhìn ngó vào trong nhà lúc bà đang sắp soạn đồ chơi nhưng tâm lý thì là lúc nào cũng sợ sợ. Vì trong cái không gian tối mờ của nhà bà thì bà nhìn giống như... một bà phù thủy hom hem, sợ lắm!!! Sợ nhưng lại khoái đi ngang qua ngó một cái. Tức cười gì đâu!

    Sau này về lại nhà cũ ở, tôi có để ý xem bà còn ở đó không. Bà vẫn còn ở căn nhà đó. Nhà cửa sáng sủa đẹp đẽ hơn nhiều nhưng bà thì vẫn cặm cụi làm cái công việc sắp soạn hàng tá thứ đồ chơi nhỏ nhỏ mà 20 năm trước tôi đã thấy bà làm. Chỉ có điều trường tiểu học của tôi đã chuyển đi nơi khác. Khu đất trường cũ giờ là cty bất động sản, quán cafe, tôi thỉnh thoảng khi đi ngang qua nhà bà, vẫn hay tự hỏi: giờ bà bán mấy thứ đồ chơi này ở đâu nhỉ?

    Vậy đó. Những điều này tôi có lần kể cho anh nghe nhưng tôi chắc là anh không nhớ nó trong hàng vạn chuyện thời tuổi nhỏ mà tôi kể anh nghe vì nó cũng ko có gì đặc sắc lắm. Chính tôi cũng không thấy gì là lưu luyến hay nhớ nhung chi cả mà. Vậy mà tối nay, tôi bỗng giật mình khi nhìn kĩ lại và phát hiện chính là bà trong bức ảnh của anh. Bà trong bức ảnh vẫn giống y như "bà phù thủy" của thời tiểu học khi xưa. Tôi nhìn bức ảnh và nghĩ: hình như suốt 20 năm qua, bà không già đi thì phải. Vẫn là người phụ nữ khắc khổ, mái tóc xoăn muối tiêu thưa lòa xòa. Vẫn cái dáng kham khổ, có phần khô khan và trầm lặng và vẫn chiếc xe đạp quen thuộc ấy. Lần này, không phải ở trong một gian nhà tối mờ đầy kì bí, không ở bên mâm đồ chơi trước cổng trường mà là... trong bức ảnh của anh - bức ảnh thuộc về dự án ảnh tâm huyết "Sài Gòn 2011" mà anh quyết tâm thực hiện và đã đi được 1/6 chặng đường.

    Bằng một cơ duyên nào đó, bằng một cơn cớ nào đó, trong dự án ảnh này của anh, anh đã vô tình khiến tôi nhận ra rằng người phụ nữ này quen thuộc với tuổi thơ của tôi biết chừng nào. Tôi chắc là anh ko nhận ra bà ấy khi bấm máy cũng như anh sẽ ko nhận ra phần lớn "nhân vật" trong các bức ảnh của anh. Nhưng vô tình, anh ghi lại hình ảnh sau hơn 20 năm của người phụ nữ kì bí trong kí ức tuổi thơ của tôi cũng như trong một bức ảnh nào đó một người xem chắc chắn sẽ nhận ra người A này vẫn thường bán đồ ăn sáng cho mình, người B kia vẫn thường chở xích lô cho bà mình đi chợ hoặc đơn giản chỉ là hình ảnh một cái bánh tai yến mà thuở nhỏ mình đã rất thích... Tôi thích điều này trong dự án ảnh lần này của anh bởi mỗi bức ảnh sẽ là một sự "bắt gặp" ký ức tuổi thơ quen thuộc ngọt ngào và nhiều xúc cảm cho nhiều người. Tôi nghĩ đến việc một ai đó, giống như tôi buổi tối nay, xem ảnh của anh và bắt gặp một kí ức tuổi nhỏ ngọt ngào. Tin tôi đi, đó thật sự là một trải nghiệm dịu dàng...

    Bằng cách đó, tôi gọi dự án ảnh của Anh là "Sự bắt gặp kí ức". Bạn hãy dành ít ít thời gian mỗi tháng xem những hình ảnh anh cập nhật cho dự án tâm huyết này của anh, biết đâu ở một nẻo đường nào đó nơi bạn đã, đang và sẽ sống ở SG này, anh ghi lại và giữ giùm bạn những nỗi nhớ kì lạ! Khi đó, ngồi trước bức ảnh anh chụp, bạn có thể mỉm cười nhẹ và để mặc cho những kỉ niệm và những nỗi nhớ xa xưa ùa về...

    Đó thật sự là điều kì diệu, phải không bạn???


    _____

    Xem bài gốc tại đây: http://www.facebook.com/profile.php?...50120030204089

    Và đây là nhân vật được nhắc đến trong bài: bà Lân!


    Tôi trân trọng và cảm ơn vô cùng vợ yêu quý của tôi, tác giả của bài viết trên! Ở phương diện nào đó, đây chính là sự đồng cảm và chia sẻ to lớn mà tôi may mắn có được trong cuộc đời của mình - và trên con đường theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh của mình!
    Được sửa bởi Khoa Nguyễn lúc 10:03 AM ngày 03-03-2011
    Chữ ký vi phạm: Quảng cáo

  5. #85
    Tham gia
    02-12-2008
    Location
    www.jethuynh.com
    Bài viết
    855
    Hay Quá Bác Khoa, ảnh hay mà lời chia sẽ của bạn nào đó cũng thật tình cảm & sâu sắc.
    cho em hỏi vui là cái đoạn Đường Hòa Bình Q11 đến hết QBT là đi bộ hết bao nhiêu km ? :-)

    Y! jethuynh

  6. #86
    Hi, bài viết trên là của vợ em ) post trên FB đó ạ!
    Còn đi hết đoạn đường Hoà Bình bao nhiêu km thì thiệt tình là em không biết, cứ đi thong thả vậy thôi, đi từ 7g đến gần 9g thì hết, hihihi
    Chữ ký vi phạm: Quảng cáo

  7. #87
    Tham gia
    02-12-2008
    Location
    www.jethuynh.com
    Bài viết
    855
    à, ra vậy, tại FB hết vô được rồi nên đâu có biết :-), FB cứ chặn đi chặn lại hoài chán thiệt.

    Y! jethuynh

  8. #88
    Anh load cái application tên Hotspot Shield về cài vô máy, sẽ vào FB và post hình được phà phà!!! )
    Chữ ký vi phạm: Quảng cáo

  9. #89
    Tham gia
    09-01-2011
    Bài viết
    18
    kết sg rồi đấy...phải đăng kí vào gấp xem phố phường sg ntn.

  10. #90
    Tham gia
    03-03-2011
    Bài viết
    1
    ảnh đẹp quá đầy nghệ thuật post tiếp nào :D

Trang 9 / 58 Đầu tiênĐầu tiên ... 789101119 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •