ah'! sorry anh ^^ giờ anh qua hẻm rồi mà he he :D
ah'! sorry anh ^^ giờ anh qua hẻm rồi mà he he :D
hình đẹp ngất ngây lun .... thích tone màu này kinh khủng Bác chủ ơi :D
: ) Sai Gon chưa xa đã nhớ... cuối cùng cũng đã có một bộ ảnh của Sai Gòn, đậm chất Sài Gòn ... 1 năm không là dài, những 1 năm ấp ủ và kiên trì theo đuổi một bộ ảnh thì không hề đơn giản. Chỉ có tình yêu và niềm đam mê còn lại. Chỉ có những chân thành. Cảm ơn Khoa vì tât cả những gì liên quan đến bộ ảnh và chúc đủ.
hình đẹp quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
Đã xem hết topic của anh từ đêm qua đến giờ.Phải nói là để thấy cái "ĐỜI" nó "THƯỜNG" thật ko đơn giản chút nào.Xem ảnh xong em càng yêu ống 35mm,mà thật ra em cũng ko còn ống nào khác nữa :D.Rất mong có 1 ngày được cà phê cùng anh.
Được sửa bởi Top Rated lúc 06:17 AM ngày 29-05-2012
Hi, cảm ơn đã xem lại topic này, mình kết thúc dự án này cũng đã được nửa năm rồi, vâỵ mà mọi người vẫn còn vào xem lại, thiệt cảm khích!!! Cafe thì lúc nào cũng ok mà bác!
Chữ ký vi phạm: Quảng cáo
Mới xem được vài trang nhưng em phải viết ngay suy nghĩ của mình. Em rất thích cách chụp đời thường bằng ống tele của bác Khoa Nguyễn. Một số người có thể nói là giống chụp trộm, một số người nói là nó không tạo cảm giác tác giả cùng hòa vào cuộc sống. Nhưng có những khía cạnh mà chỉ ống tele mới lột tả được, đó là sự tự nhiên của nhân vật, giống như cuộc sống ngày thường vẫn thế, ngoài ra trong sự phức tạp của các đô thị lớn hiện nay thì chụp bằng tele sẽ tạo độ an toàn cao hơn cho người chụp ảnh, đặc biệt ở dòng ảnh đời thường.
tấm #1 và #1 bị mất 1 tẹo bên trái r hjx hjx
nhưng mà bộ ảnh đẹp, nhất là cái màu
Mình rất thích bộ ảnh này của bác, tông màu, bố cục và ánh sáng đều miễn chê!
Được sửa bởi 4ho4oman lúc 02:03 AM ngày 23-01-2013
ảnh rất đẹp màu quá rất ok.cám ơn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)