Xem ảnh chụp từ Sigma với sensor Foveon mới thấy những hiểu biết của mình lâu nay chỉ như hạt cát nhỏ xíu giữa thăm thẳm đại dương. Ngẫm lại, chợt xấu hổ vì những lúc phát cuồng, tưởng mình đang nắm trong tay "tuyệt kỹ công phu" gì gì đó của võ lâm.
Những thuộc tính độc nhất vô nhị của cảm biến Foveon mang lại cho người chơi Sigma những tấm ảnh cuốn hút một cách ma mị bởi màu sắc có gì đó vừa bụi bặm vừa tinh khiết, còn chi tiết và độ "nổi khối" thì khỏi nói!
Không chỉ vậy, thêm một lý do khiến Sigma hạ "đo ván" những kẻ tôn thờ chất lượng ảnh và sự độc đáo, khác lạ nhưng lại... dốt Photoshop (như mình): phần mềm miễn phí Sigma Photo Pro "đặc trị" việc xử lý file RAW .x3F - nó đơn giản, nhẹ nhàng mà linh diệu không ngờ!
Lạc vào thế giới ảnh Sigma - foveon là lạc vào một cõi khác lạ, thực đến mức... siêu thực!
http://flickrhivemind.net/Tags/sigmadp2/Interesting
Tuy nhiên, chơi Sigma - foveon thì cũng đồng nghĩa với việc mặc nhiên chấp nhận một tỉ thứ "dở hơi" của nó về công nghệ lấy nét, khử "ồn", tốc độ chụp liên thanh... Thêm một nỗi phiền toái: ở xứ mình, Sigma - foveon vẫn là thứ gì đó rất xa lạ, "hiếm có khó tìm" giữa chợ đời nhốn nháo các thương hiệu leng keng. Xem ra, để có một chút hương sắc dị biệt giữa cả rừng hoa lá "nhân bản vô tính" thời nay, có vẻ như chẳng dễ chút nào.
Nhưng chỉ cần tình cờ lọt vào thế giới của những khuôn hình foveon - Sigma (dù chỉ là máy PnS như DP2s, DP1x...), những tay chơi có máu "ham của lạ" sẽ khó mà thoát ra một cách an toàn.
Nếu được một lần chụp thử, sẽ có luôn cảm giác "cực khoái" toàn phần!
Và thế là cả tỉ cái "dở hơi" trên kia bỗng nhiên... "muỗi" tuốt!
Thế giới sẽ bớt nhàm chán, tẻ nhạt biết bao nếu tất cả đều dạn dĩ bước đi trên những con đường khác nhau, dù chỉ là một chút!
Không bị lẫn vào nhau, đó thực sự là một hạnh phúc tuyệt vời!
Cám ơn agassiti đã mở topic này!
Thêm một khung cửa mở ra, và một chân trời mới đầy cám dỗ lên tiếng mời gọi những kẻ thích phiêu lưu...
Chúc mừng (Sig)ma giáo chủ!
Có ai bán Sigma - Foveon không???