Trời trời, các bác chụp thế này thì anh em lại đổ DSRL đi ôm về mấy em PnS kiểu này mất thôi. Săn DP2 ngay ko kẻo lại tăng giá. hê hê
Trời trời, các bác chụp thế này thì anh em lại đổ DSRL đi ôm về mấy em PnS kiểu này mất thôi. Săn DP2 ngay ko kẻo lại tăng giá. hê hê
Em tiếp tục với sắc màu Foveon ạ.
Em nghịch ngợm tí ạ.
Em tiếp tục, hôm nay được bữa nắng đẹp, tranh thủ làm vài shot với pic mode landscape và WB sunlight.
anh Habitat: thanks anh ghé thăm và động viên em, thật sự em thấy mình chưa control thật tốt ảnh từ chú DP2 này anh ạ, vẫn theo dõi ảnh của anh P để tiếp tục cân chỉnh ấy anh ...
Ủng hộ anh @habitat tấm bokeh DP2 nhé ... hihi.
Một cách khách quan, hai tấm Th phơi ở trên nhìn thích hơn những tấm anh P chụp cùng góc, ảnh trong hơn, màu lên rực rỡ hơn, chi tiết hơn. Những tấm phơi như thế này kinh nghiệm là một vũ khí quý báu, vì long expose or short expose một tí là ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của tấm hình. Mình thì đầu hàng thể loại này, hôm nào cắp sách theo Th học hỏi.
Mình thích kiểu bokeh background sáng hoặc ngả màu như tấm hình trên, tấm này mình đoán Th chụp lúc trời choạng vạng + đèn đường vừa mới bắt đầu bật sáng. Mình cũng có một quả bằng CZ với khoảnh khắc này với nền trời xanh lơ + bokeh nhiều màu sắc rất thích. Trong tấm ảnh của Th k biết sao bokeh không được trong.
Cụ caravan lại phơi ra đèn ông sao thế rùi, chết e mất,
to habitat, mấy ngày trước trời nó u u thì làm sao mà phơi đẹp được a, tới mây hôm nay mới xanh lại, tất nhiên đẹp hơn rùi,
Được sửa bởi trinhcong lúc 11:53 AM ngày 28-01-2011
DREAM DREAM DREAM
@habitat: chú caravan hay lọ mọ đi đêm nên chụp và phơi tốt hơn anh agassiti thôi hihihi
Foveon với Hội Hoa Xuân Tao Đàn
TỬU SẮC HỘI !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)