Tình hình là hnay ra ngõ gặp gái đen quá các bác ạ. Về lấy súng ống ra coi thì vừa tháo lén ra khỏi con D80 thì thấy một mảnh đen hình vong như lưỡi liềm rơi xuống.
E đã thấy chột dạ rồi. Trấn tĩnh một hồi thì mới thấy chỗ bị vỡ. NGay dưới chip AF nên e cũng k dám bắn keo vào.
Em chạy lên đây xin các bác giúp xem ở HN e có thể thay mount ở đâu, giá cả thế nào và liệu có nên thay không. E muốn tranh thủ chạy đi sửa vì e sống ở nước ngoài cũng khó khăn đắ đỏ lắm ạ mà còn mấy hnữa là e đi rồi.
P/S: e quên mất là em lắp lại vào body thì vẫn chup AF bth nhưng cái cạnh mà bị gẫy thì nhìn nó hơi hở ra (cảm giác hơi lỏng lỏng)