Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 69

Chủ đề: Những tấm ảnh ưa thích nhất của bạn năm 2006

  1. #11
    Tham gia
    11-10-2006
    Bài viết
    1,601
    Cảm xúc của em với Hà Nội

    Còn lại chút thu
    Được sửa bởi Dan moi lúc 04:26 AM ngày 03-01-2007
    Tổ Đoan Trang: Chaoban; Haivu; Mèo sạch thỉu; Duc.hollywood; Downcome; Lio; Thosan; Candyyeuanh; Dan Moi;loayhoay;Kiennt76.

  2. #12
    Tham gia
    20-11-2005
    Location
    Sài Gòn - Huế - Hà Nội
    Bài viết
    1,084
    Vậy là 1 năm đã sắp đi qua, tất cả chỉ còn lại là kỷ niệm, những kỷ niềm thật êm đềm, những kỷ niệm của một đam mê mang đến cái đẹp cho đời, ở đó tôi có những người thầy, những người anh, những người bạn. Hiện diện cho kỷ niệm ấy, đó chính là nghĩa tình và những tác phẩm đầy ấp cảm xúc, có lúc lặng lẽ buồn mán mác, có lúc vui tưng bừng như những đứa trẻ nô đùa hồn nhiên, đầy những sắc màu tươi thắm,...
    Ảnh thì chụp nhiều và tâm đắc cũng thật nhiều, vì lẽ rằng, mỗi một bức ảnh do mình chụp đều chứa đựng một cảm xúc riêng, ít nhất là với chính mình.
    Cái chính yếu là tôi đã có được rất nhiều những người bạn cùng một nỗi đam mê nhiếp ảnh và một phần nào đó, họ đã giúp tôi có được những tác phẩm đầu tay, tuy hơi vụn về nhưng nó sẽ là bước đệm, và có thể là thước đo để đôi khi nhìn lại mình thấy được mình đang ở đâu,...
    Chọn ra được 2 tấm, một cũ và một mới, chia sẽ với mọi người.

    Khi đang trên đường "câu ảnh", bất ngờ có tiếng máy ghe, cả 2 chúng tôi lập tức dừng xe lại, bỏ Balo, cầm máy chạy thẳng ra bờ kè trên núi, Trungnguyên một tay bẽ những cành cây vướng phía trước, một tay cầm máy, còn tôi bấm tới tấp, vì chiếc ghe chạy rất nhanh. Cuối cùng cũng được vài tấm ưng ý.


    Còn tấm này, khi mới tập tành chơi máy số, tôi về CĐ cùng đi "Sáng tác" với anh Biengioi và anh HuynhPhúChâu, đến một lớp học Chăm, anh H thì tòn ten trên kèo nhà, một tay vịn một tay chụp, còn tôi thì sợ độ cao nên đành chụp ở dưới.



    Điều thú vị là 2 ông anh này đều có sở trường chụp 1 tay.

    VNPHOTO ! TÔI YÊU CÁC BẠN !
    Được sửa bởi quangbao lúc 09:45 AM ngày 14-12-2006

  3. #13
    Tham gia
    29-09-2006
    Location
    Vũng Tàu, TP HCM
    Bài viết
    468
    Tôi rất khoái chụp ảnh. Sắm máy và chụp cho mọi người quen. Không có mẫu phải dụ trả tiền cho con bé nhà mình để nó chịu cho minh chụp ảnh.Bà xã luôn than phiền là mê ảnh hơn cả vợ con. Biết ảnh mình chụp còn kém lắm nhưng cũng liều đưa vào đây để đánh dấu năm đầu tiên tham gia VNPhoto. Có gì các bạn cứ góp ý.
    __________
    Cá sấu có thể táp vỡ một tảng đá; thế mà có người vẫn không sợ cho đầu mình vào miệng cá sấu. Xem biểu diễn mà rùng cả mình:



    _________
    chú voi này sút bóng đúng ngay góc chết của khung thành:



    ----------
    Sau cơn bão số 9, Vũng Tàu mất điện liên tục. Ngay ngày đầu tiên không còn một cây nến nào tại các cửa hàng. Tối có một cây nến để học bài là rất quý:



    ----------------
    Được sửa bởi nobi lúc 08:47 AM ngày 20-12-2006

  4. #14
    Tham gia
    06-09-2006
    Location
    HCMC-VietNam
    Bài viết
    2,766
    Mình vào diễn đàn đầu tháng 09/06, ban đầu định mua máy Canon A620 vì máy này giá rẻ và được đánh giá khá cao. Vào diễn đàn được 1 thời gian thì mình đổi ý và nghĩ sẽ cố gắng tiết kiệm để mua máy Canon 350D. Cuối tháng 10/06 thì Vnphoto có vé mời anh em tham dự hội thảo của Canon tại dinh Thống nhất và mình lấy luôn máy Canon 400D (có sự tư vấn của anh Khánh Đỗ).
    1.Hình này mình chọn vì khi nhìn mặt cậu anh mình nghĩ đúng là làm anh khó thật.



    2.Còn hình này là ảnh tham dự cuộc thi Canon Marathon, một ngày rất vui cùng với nhiều anh em vnphoto.



    Khi nào vào máy mình đều vào vnphoto.

  5. #15
    Tham gia
    15-03-2006
    Location
    HCMC.__VN
    Bài viết
    566
    Phải chi .....
    Mỗi lần nhìn tấm hình này, tui cứ tiếc, phải chi... đừng có cái bank phía sau nhỉ .... tiếc nhưng vẫn thích. Hy vọng 2007 sẽ khá hơn.



    Cheer.
    Canon S2IS + vài miếng kiếng tròn tròn

  6. #16
    Tham gia
    16-05-2005
    Bài viết
    1,623
    Em có vài tấm :D

    1. Sự kiện: Tấm này chụp sau trận Pháp thắng Bồ Đào Nha ở World Cup, em mò ra đường chụp ....bạo động :D Tẹo nữa bị đập máy ảnh ( Đùa ô tô chạy qua còn bị nó đập méo mó cả :lol: )



    2. Bố cục



    3. Chân dung



    4. Street life



    5. Hị hị, POW này, em coi trọng vnphoto.net hơn các diễn đàn khác em chơi, một phần vì đây là diễn đàn đầu tiên em tham gia về nhiếp ảnh, thứ hai là từ diễn đàn này em quen rất nhiều người anh tốt bụng tận tình hướng dẫn em trong những ngày đầu bỡ ngỡ như Xichlo, TheAmateur, 11002, Nason, Ravic, Huynhphuchau v.v hay những người bạn tốt bụng như Khoantuong, Nbaotoan, Cuteface, Trauvang v.v còn bao nhiêu người khác, kể ra thì hết ngày :D. Cũng vì thế em coi trọng cái POW của diễn đàn, thấy những người có ảnh lên POW toàn những anh chị sừng sỏ, chụp ảnh thật đẹp, nên em có ảnh được lên là em sướng lắm, cho dù có là hên ( như TheAmateur nói )


    :lol: :lol: :lol:
    Được sửa bởi anhhang lúc 08:15 AM ngày 17-12-2006

  7. #17
    Đầu năm nay em khá may mắn, gặp nhiều niềm vui nhưng tới cuối năm thì lại có nhiều chuyện buồn quá.











  8. #18
    Tham gia
    07-08-2006
    Bài viết
    1,896
    Mới vào vnfoto từ vài tháng nay nhưng cũng học hỏi được rất nhiều từ những người bạn trên này cả về nhiếp ảnh lẫn kinh nghiệm sống, hy vọng sang năm 2007 sẽ có nhiều thành quả hơn.

    Đây là tấm hình chụp hôm đi thi Canon Marathon nhưng không gởi dự thi vì không tự tin vào bản thân mình, mỗi lần nhìn vào tấm hình này thì nó nhắc nhở mình tự tin hơn mới thành công được.


  9. #19
    Tham gia
    21-04-2005
    Location
    North America
    Bài viết
    148
    Năm nay em chụp ít ảnh quá, gửi tấm này vậy :D.

    New life

  10. #20
    Năm nay là năm thứ 2 sự nghiệp cầm máy và cũng là năm khá xui xẻo của em (điển hình là cuối năm rồi mà còn vỡ mất cái lens). Có lẽ đến 6 tháng đầu năm chẳng muốn chụp gì, sau đó phấn chấn hơn, ra nhiều ảnh hơn nên cũng mạnh dạn góp mấy tấm ưng ý và ý nghĩa nhất đối với em.

    1. Đây là bức ảnh đạt nhất vào đúng kỉ niệm 1 năm cầm máy. Và cũng là lần đầu tiên cảm nhận được nét khác biệt khi chụp Raw.



    2. Bức ảnh này chụp tại Sapa trong chuyến về thăm nhà hè năm nay. VN ta đẹp thật.



    3. Tấm này ý nghĩa vì là tấm đầu tiên bán được trên crestock.com. Với giá 0.25$ :thua:



    4. Cuối cùng là con đường màu xanh ở thung lũng quanh thành phố Luxembourg xinh đẹp. Kỉ niệm chuyên đi "sáng tác nghệ thuật" đầu tiên một cách nghiêm túc + chuyên nghiệp nhất.

    ALICE

Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Ngày thứ 365 của năm 2006 (âm lịch)
    By yester-me in forum Ảnh phượt, ảnh du lịch, ảnh phố
    Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 17-02-2007, 06:09 PM
  2. Những sự kiện cuả vnphoto năm 2006
    By trungnguyen in forum Tán gẫu - Chuyện trong nhà ngoài phố
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 02-01-2007, 11:05 AM
  3. Hồ Gươm tháng 11 năm 2006
    By Lio in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 07-11-2006, 04:23 PM
  4. Lễ hội đền Trần năm 2006
    By bvh2228 in forum Ảnh các sự kiện và phóng sự ảnh
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 15-10-2006, 05:44 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •