Hình đẹp lắm, nhưng mà bác chê Liên Xô dữ à nhe, hồi nhỏ em mê nhất là sách báo của Liên Xô giấy in đẹp mê tơi mà giá lại rẻ, giờ đâu có đâu, nếu có thì đắt lắm!
Hình đẹp lắm, nhưng mà bác chê Liên Xô dữ à nhe, hồi nhỏ em mê nhất là sách báo của Liên Xô giấy in đẹp mê tơi mà giá lại rẻ, giờ đâu có đâu, nếu có thì đắt lắm!
Tôi cũng không phải dân Berlin và cũng là người mới chơi ảnh, tuổi dần xế nên tiếp thu khoa học kỹ thuật cũng bị hạn chế , quả thật bạn đi ngắn ngày mà chụp được nhiều ảnh đẹp lắm,Được gửi bởi dinamy
Thực tế ra nhìn thấy phong cảnh đẹp thì ai cũng nhìn được, việc đó không phải khó. Cái khó ở đây là các bác thể hiện được nó trên phạm vi khuôn khổ của một bức ảnh. Ảnh nào cũng đẹp, đều thể hiện được không khí, không gian, màu sắc hài hòa. Thật nhìn mà phát ghen , đến bao giờ tôi mới biết chụp được như vậy.
Bạn chụp cảnh quan ở Bá Linh đẹp thiệt. Năm ngoái ở đó , tôi không xách theo chân ba càng , nên đành chịu .
thanks bác. em nghĩ một phần tại Berlin đẹp sẵn rồi chứ cho em chụp TPHCM chắc cũng chịu thua sớm. chụpp đời thường chắc khó ác ..he.. :gatheringĐược gửi bởi Doan Tien
ah, em đếnB1 Linh thì mới mua chân 3 càng đó bác , mua cũng rẻ và xài cũng khá ổn.Bạn chụp cảnh quan ở Bá Linh đẹp thiệt. Năm ngoái ở đó , tôi không xách theo chân ba càng , nên đành chịu .
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)