đây là những bức yêu thích nhất của em trong năm 2010
1/ căn nhà trong hẻm
tấm phim cuối cùng, trên đường về nhà chụp cho xong hết cuộn, ko ngờ lại ra kết quả bất ngờ như vậy. lúc em tráng và scan xong hình, chạy ra chỗ cũ thì căn nhà đang bị đập, và bây giờ nó thành 1 cái nhà lầu 3 tầng rồi !
xem ảnh em rất thích, có 1 cảm giác rất yên bình, thư thái và nhẹ nhàng... căn nhà xây từ những năm 50-60 , thời mà triết lý của Le Corbusier vẫn đang bao trùm: "nhà là cái máy để ở" , ấy thế mà qua tấm ảnh, căn nhà cứ như 1 cô gái mỉm cười trong giấc mơ nhẹ nhàng....
2/tấm này đã được rửa khổ to và treo trong nhà.
đã hơn 20 năm bố mẹ ko có 1 tấm ảnh chụp chung, do tất tả bộn bề mưu sinh vì đàn con. Tết năm nay, nợ nần đã trả hết, nhà mới chuẩn bị xây, mọi thứ thật tốt đẹp, gia đình lại có dịp vào Tao Đàn ngắm hoa Xuân, đó cũng là lần đầu tiên em xài máy medium format: Bronica SQ-Ai, thử vận may đầu năm bằng cách chụp slide bằng niềm tin.... quả là dịp tết nên ông trời ko nỡ phụ lòng người....
chúc bố mẹ sống lâu trăm tuổi và mãi mãi hạnh phúc, con rất yêu bố mẹ
3/ tấm này em chụp vào dịp tết trung thu, con đường bán lồng đèn Lương Nhữ Học nổi tiếng mà chắc các bác đều ghé tới để chụp hình. Do chán cảnh đông đúc nên em chỉ mong có 1 ngày mưa thật to , đi chụp 1 mình vắng vẻ cho vui. Còn 2 ngày nữa là tới đêm trung thu, tối đó 1 trận mưa xối xả , đường ngập lênh láng, em rất vui và vác ngay con Rolleicord lên đường, quả nhiên ko có ai, rất vắng, 1 số gian hàng cũng che bạt nghỉ, em đội mưa chụp tha hồ, đến tấm phim thứ 12 , do vẫn còn ghiền ko muốn nghỉ nên đã lên cò chụp chồng phim liên tục rất nhiều lần, và nó ra cái hình như vầy , đối với em, trải nghiệm tối hôm đó và ảnh có được sau đó, là cực kì thú vị
4/ tấm này em cực thích, dùng làm avatar ở rất nhiều forum , khoảnh khắc tự sướng bằng Hasselblad ... 1 bức chân dung thành công là lột tả gần hết tính cách của nhân vật ... và chính là bức này !