Kỷ lục gia chụp ảnh nhà thờ công giáo của một Trung tá Công An
Theo congan.com.vn – 5 tháng trước
Nhà thờ Phủ Cam ở TP. Huế
Phần lớn ảnh NT được anh chụp ở dọc đường đi qua, theo kiểu nhìn thấy có NT là ghé vào, bấm máy; riêng trong số 241 NT ở TPHCM là nơi anh cư trú, làm việc, có khoảng gần một nửa được chụp theo địa chỉ chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, từ NT trên danh sách đến NT ở thực địa lại là một khoảng cách không nhỏ vì sau khi có cái danh sách này, thành phố đã có nhiều đổi thay và có rất nhiều nhà thờ bé xíu ở trong hẻm nhỏ, không đồ sộ, không có tháp chuông cao ngất như NT Đức Bà hay NT Tân Định, NT Gia Định TPHCMnên rất khó định vị. Thậm chí có rất nhiều NT nằm trong hẻm nhỏ tới mức phải sử dụng ống kính góc rộng vẫn không thể chụp chính diện mà phải chụp xéo ở mặt trước NT như NT Vườn Chuối ở hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám quận 3, NT Rosa ở hẻm đường Xóm Chiếu quận 4 Lại có những nơi ở vùng nông thôn, nhìn thấy NT nhưng sông suối cách trở, không thể đến tận nơi được, anh phải dùng ống kính chụp xa để kéo lại gần rồi hỏi dân trong vùng cho biết tên, địa chỉ Bên cạnh đó, có những tỉnh anh không nhìn thấy ngôi NT nào để chụp ảnh như Yên Bái, Sơn La, Điện Biên... chẳng hạn.
Đã được công nhận là Kỷ lục gia chụp ảnh NT ở Việt Nam rồi, nhưng anh vẫn cứ... thấy NT là chụp và đến nay đã gom góp thêm ảnh chụp vài chục NT nữa trong bộ ảnh chụp NT của mình. Chúc mừng kỷ lục của anh, các chiến hữu góp ý nên làm một cuốc sách ảnh NT, hoặc ít ra cũng tổ chức một cuộc triển lãm cho khỏi phí công, phí sức, phí thời gian đã bỏ ra. Cám ơn sự quan tâm của bạn bè, anh tâm sự rằng, anh cũng rất muốn làm được điều đó nhưng quá khó, mà cái khó đó lại nằm trong hai chữ đầu tiên, ví như đã có gạo nhưng không có lửa thì chẳng thể nấu thành cơm!.
Xem thêm
http://www.kyluc.vn/Ky-Luc/Ky-luc-Vi...giao-nhat.aspx