Đi ngang qua Bình Chánh, tình cờ bắt gặp một hồ đầy hoa súng sắp trổ bông. Đẹp quá mà trình thì còi, súng ống lại lởm, nên chỉ chụp ít tấm demo để giới thiệu với anh em nhà mình. Bác nào có nhã hứng chụp hoa súng thì đi nhé.

Hồ này ở Ấp 2, Vĩnh Lộc B giáp ranh với Q.Bình Tân. Đi hết đường Tân Kỳ Tân Quý, băng qua xa lộ tới đường số 6 thuộc Bình Tân, đi thêm khoảng 3Km là tới. Cũng không xa lắm cho một đam mê.
Hoặc bác nào muốn đi mà không thể biết đường thì em sẽ dẫn đi ạ!

Vài shot các bác coi tạm.





















Close up nè, đừng chém em nha các bác. Chỉ dám đứng trên bờ chụp thôi, nói mới nhớ, bác nào muốn đi chụp hồ súng này thì nhớ đi dép nhé.