@maithanh_007: Cám ơn bác đã xem ảnh
Sau khi đến thác Đỗ Quyên mà không đủ sức đi xuống chân thác, thì mình quay ra, đến trạm kiểm lâm thì đã gần 12g trưa, do kế hoạch phải về Huế trong buồi chiều nên đành xa Bạch Mã, nghe anh dẫn đường nói để khám phá hết Bạch Mã thì phải mất 3-4 ngày. Thôi đành hẹp dịp khác. Trưa Bạch Mã sương mù lên rất dày và nhanh, đó cũng là lý do phải xuống núi gấp (Nghe nói 1 ngày thời tiết Bạch Mã thể hiện rõ 4 mùa)
#51 Bạch mã còn rất nhiều căn biệt thự được xây từ thời Pháp, có cái làm du lịch có cái bỏ hoang
#52 Con đường đèo ngay trạm kiểm lâm
#53 Chỉ chưa đến 10 phút mà con đường đó đã như thế này
#54 Đường xấu do đang làm, dốc, lại sương mù dày đặt, đã vậy lại cưỡi trên chiếc xe máy ca tàng của Tàu! Đầy cảm xúc
#55 Xuống tới chân đèo trời quang hẳn, trước khi khởi hành ra Huế, mình và cô bạn đồng hành làm hết con gà trong cái quán này đây. Đây là quán địa phương nằm gần nhà nghỉ của Bạch Mã, ngồi ăn nhậu ở trên phía dưới suối chảy róc rác, rất thú vị. Dân địa phương thường ra đây ăn nhậu và tắm suối, nên suối ở đây được dân giữa rất sạch không xã rác và phóng uế