Trang 2 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 52

Chủ đề: Phong cảnh Đà Nẵng - Hội An - Bạch Mã - Huế

  1. #11
    Tham gia
    31-08-2010
    Location
    Ho chi minh city
    Bài viết
    911
    Tấm No.1 và No.2 chụp rất đẹp làm người xem tưởng những tấm này và loạt ảnh Đà lạt do 2 người khác nhau chụp.Tấm số 3 theo cá nhân tôi nên cúp bớt bờ cát phía dưới thì trông vững hơn .

  2. #12
    Tham gia
    07-05-2010
    Bài viết
    61
    Tấm thứ hai hình như bác chủ lấy góc nhìn từ Sơn Trà Resort thì phải.
    Canon 50D | 18-200 | 50 1.8 |

  3. #13
    Tham gia
    30-04-2010
    Bài viết
    7,700
    Góp với bác chủ vài tấm về Đại Nội - Huế:










  4. #14
    Tham gia
    01-07-2010
    Bài viết
    332
    Ảnh đẹp qua pác Namdao ^ ^ đi hoài sướng nhé
    Louis 13

  5. #15
    Tham gia
    20-03-2009
    Location
    Âu Cơ, Hà Nội
    Bài viết
    1,050
    chán quá, hồi năm 2008 em đã Huế Đà Nẵng 8 ngày liền cùng 1 thằng bạn, mà hồi đấy có mỗi cái nokia N82 để chụp =)) đau thật! mấy khi đc đi xa như thế :((
    450D, 18-55IS, GRIP MK, 50f1.8, Flash Yongnuo 460II, Flash National cùi, trigger CTR-301P

  6. #16
    Tham gia
    12-04-2010
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    3,123
    @Caibong: Cám ơn bạn nhé, nhìn hình bạn thích bóng mây in trên mặt phá quá

    @kthanhht: Thì đi đi bác, phố cổ Hội An nên đến một lần trong đời

    @x-men: Cám ơn bác, chúc bác có chuyến đi thành công

    @Trungphoto: Ảnh đẹp hay không còn tùy thuộc trời thương không nữa bác ơi. Mình với Đà Lạt sao đó, cứ lên đó là trời u ám, mưa rã rít. Yêu Đà Lạt nhất nhưng hình Đà Lạt thì mình rất ít ảnh ưng ý, rất buồn vì chuyện đó

    @vttb: Hình này mình chụp từ khu du lịch bãi đá ở bán đão Sơn Trà bác à

    @Saho: Cám ơn bác đã chia sẽ ảnh cùng topic

    @louis13: Cám ơn bác nhé, mấy ảnh này là cơm nguội đó, đi từ hồi tháng 4. Sao bác không ra Tao Đàn café chơi bác

    @hghtforever: Cũng tiếc nhỉ, đi xa mà không có ảnh chụp thì buồn chết

    Xin kết thúc Hội An bằng vài tấm ảnh sông Thu Bồn trước khi vượt đèo Hải Vân vào Bạch Mã

    #23


    #24
    Được sửa bởi NamDao lúc 09:02 PM ngày 28-11-2010

  7. #17
    Tham gia
    12-04-2010
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    3,123
    #25 Mây mù trên đình đèo Hải Vân


    #26 Đồng lúa dưới chân đèo Hải Vân

  8. #18
    Tham gia
    01-07-2010
    Bài viết
    332
    @ Nam Dao : Ngày CN em busy gia đình suốt ....Néu pac ranh ngày nào trong tuần thì minh san lòng he` he` he`
    Louis 13

  9. #19
    Tham gia
    12-04-2010
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    3,123
    @Louis13: Mình thì lại hay bận suốt trong tuần, hehe, thôi khi nào có duyên là gặp nhau đó mà

  10. #20
    Tham gia
    12-04-2010
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    3,123
    Chạy vội từ Đà Nẵng (khởi hành khi đã gần 5h) với điểm đến là Bạch Mã (mặc dù nghe nhiều người nói không cho lên vì đang làm đường). Đến Bạch Mã khi đã 7g tối, ghé chợ Cầu Hai mua vài ly mì gói và nước, mình phi thẳng vào nhà nghỉ dưới chân đèo lên Bạch Mã. Lại điệp khúc không cho lên, thôi đành thuê phòng nghĩ với dự định mai phi tiếp ra Huế, may qua có anh nhân viên vườn Bạch Mã dẫn đi ăn tối, ngồi tỉ tê với chai rượu, anh đồng ý sớm mai chở lên đỉnh và dẫn đi vào ngũ hồ + thác Đỗ Quyên với giá 300,000. Thế là ngủ một giấc thật ngon và sáng hôm sau 6 giờ bắt đầu phi lên đỉnh Bạch Mã.

    #27 Sớm tin mơ trên đường lên đỉnh Bạch Mã


    #28 Dừng chân ở trạm kiểm lâm, nhìn xa xa là hồ Bạch Mã có thiền viện trúc lâm Bạch Mã


    #29 Đóa hoa Cúc dại bên đèo


    #30 Quan cảnh Bạch Mã từ điểm dừng chân ngay trạm kiểm lâm
    Được sửa bởi NamDao lúc 08:20 AM ngày 30-11-2010

Trang 2 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •