Bài này rất có ý nghĩa, phải nói thật là tôi cũng đôi khi dùng tele dài để lấy nét tự nhiên của người trong ảnh. Đối với một số người, khi họ biết bị chụp thì mặt sượng như khoai sùng. Không biết tấm này chụp tele có bị xem là nhát gan (coward) không nhưng tôi nghĩ nếu tôi chạy đến hỏi thì không có được cái thời khắc mà cô này biểu hiện trên mặt lúc nói phone.
Tuy nhiên cũng có nhiều lúc tôi chụp candid bằng lens ngắn. Tôi nhớ hình như Ansen Adams có nói là nếu ảnh bạn chưa đạt thì có lẻ tại bạn còn xa chủ thể quá. Tôi phải tìm lại trích lời này và gửi lên sau.
Cám ơn anh xichlo đã gửi bài này.
;)
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"