vâng, nói chung theo em là cứ càng xa mấy chỗ trung tâm thì càng thích ạ
#53 - Hè về cũng là mùa khách du lịch đổ xô về Oxford, khiến thành phố vốn yên bình trở nên ngột ngạt và ồn ào, vậy nên thực sự quý lắm những khoảng lặng...
Nước Anh thật cổ kính, đẹp. Mình rất thích
Mình làm việc ở công ty thiết kế web bạn nào cần liên hệ nhé
Cảnh đẹp thật, chấm điểm cho: 2, 3, 6, 7, 8
www.linhkienso1.com - Các bác cần Pin cho máy vào xem nhé
cảm ơn các bác đã vào xem ảnh ạ
Mùa hè cũng là mùa chia tay, có vài tấm chụp ảnh tốt nghiệp cho 1 anh bạn người Mã Lai, đã xin phép anh ấy cho share 2 tấm em thích nhất:
#54 - Tạm biệt Oxford:
#55 - Bên dưới Cầu Than Thở (Bridge of Sighs, http://en.wikipedia.org/wiki/Bridge_of_Sighs_(Oxford))
Ảnh quá đẹp, góc chụp chuyên nghiệp!
Một vài shots trước khi tạm xa nước Anh 3 tuần:
#57 - Sau đây là 1 time lapse video ngắn (vài chục giây), em rất muốn làm 1 cái dài hơn nhưng không có thời gian ạ:
#58 - The fellowship
#59 - A Canadian was here
#60 - Wonderland
Được sửa bởi sean lúc 05:17 PM ngày 05-09-2011
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)