Thực sự em đắn đo rất nhiều khi lập một thớt mới. Phần vì các thớt trong box film có độ phủ rộng và đủ quá, phần vì tìm được một chủ đề để mọi người cùng vào chung vui được cũng khá nan giải. Suy đi tính lại rồi em mới quyết được việc lập thớt "Film và muôn nẻo trời Âu" vì một vài lý do:
1. Các bác ở nhà có thớt Hà Nội, Sài Gòn vui quá mà các anh em xa nhà chỉ biết ngắm và thèm, thực bức bối lắm thay!
2. Số thành viên có ít nhiều duyên nợ với lục địa già cũng không hề ít. Một vài ngày, một vài tháng, một vài năm ở đất này cũng để lại ít nhiều vương vấn. Ảnh cũng từ tình với châu Âu mà ra. :x
3. Mong muốn gửi đến các bác trong box film một cái nhìn đầy đủ hơn và nhiều yêu mến hơn về Âu châu.
Vân vân và vân vân...
Rất mong có sự tham gia của các bác, các cụ đã, đang và sẽ tới châu Âu: trauvang, naivang, kutaly, vatly, srono, khot, street eyes, harry pham, ribina, friday,... để có một thớt "Film và muôn nẻo trời Âu" thực sự ĐẸP.
Đại khái và dông dài thế, em mạo muội mở màn bằng vài tấm ảnh từ đợt đi loăng quăng châu Âu tháng 10 vừa rồi:
Kính mời các bác ạ!