Lang thang chụp ảnh ở Tao Đàn, gặp lại anh bạn bên hội Nhiếp Ảnh, mới hay mình còn là hội viên, chưa bị xóa tên!
Nhân sắp kỷ niệm 29 năm thành lập hội, anh ngỏ lời muốn tôi làm bộ ảnh 10 tấm cho dịp này.
Do đi đâu cũng tự hào là dân Saigon Gia Định, nên đã đăng ký chụp 1 bộ ảnh " Thành phố Hồ Chí Minh về đêm".
Bộ ảnh đã nộp cho văn phòng hội rồi, nên công bố chắc không phạm qui.
Bô ảnh muốn gởi đến bạn bè ở nơi xa, có khi lâu rồi chưa trở về Saigon Gia Định, muốn nhắn rằng: Tuy từng bước phát triển chậm ( nhiều khi quá chậm !), nhưng Saigon vẫn lớn đẹp từng ngày, vẫn là trung tâm thương mại lớn. Đang đàng hoàng xinh sạch đẹp hơn.
Saigon vẫn là trung tâm thương mại lớn nhất nước.
#01. Trung tâm thương mại
#02. Những cung đường mới