Không biết có ai có sở thích như em ko. Thỉnh thoảng em lấy một mốc thời gian nào đó để xem lại những bài viết và ảnh trong vườn mình. Đôi khi xem một loạt mấy chục trang, và được trải nghiệm những cảm xúc rất đặc biệt. Từng mốc thời gian qua những bức ảnh càng ngày càng đẹp lên, mốc thời gian ấy mình đã post gì, cảm xúc khi ấy, hôm đấy vườn có gì vui, tại sao...nó như những đoạn nhật ký bằng hình ảnh rất kín đáo mà phải ngắm, đọc, hình dung, nhớ lại để cảm nhận. Rất tuyệt vời. Kỉ niệm đáng nhớ nhất là hôm mọi người "tự giác" up ảnh chân dung và cũng là lần đầu tiên cả nhà biết mặt nhau, em xem lại vẫn vui rộn ràng, anh chị em nào muốn xem lại, đọc lại những dòng cảm xúc hồi đó click vào đây nhé hihi
http://www.vnphoto.net/forums/showth...76149&page=433
Và đây là một bài post rất xúc động ạ:
----------------
Hihihi em quay trở về "thực tại" ngay đây:
Ôi chao đẹp ơi là đẹp, một góc chụp mới lạ, sáng tạo thật độc đáo. Sự hòa quyện giữa màu vàng và màu tím thật ngọt ngào bác Trân ơi. Em thích ảnh này lắm
. Hôm trước ảnh hoa bác post lên là dạ yên thảo ạ.
Em cũng điểm danh với 1 bông hoa dại. Vườn mình ko biết có ai thích loài hoa này ko, riêng em thì rất thích, đi lang thang mà gặp nó để chụp là cứ sung sướng như bắt được vàng í