Trang 2989 / 3756 Đầu tiênĐầu tiên ... 19892489288929392979298729882989299029912999303930893489 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 29,881 đến 29,890 / 37557

Chủ đề: Hoa thơm cỏ lạ

  1. #29881
    Tham gia
    21-04-2010
    Location
    Tân Phú
    Bài viết
    5,285
    @NamDao: Hi hi, cám ơn người anh em phe ta..

  2. #29882
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Anh @Phước: Em thì thấy phục anh vì tuy ghép 2 bài lại mà các từ rất chính xác và vần khá là chuẩn!

    @La: Với thể thơ Đường luật thì không khó để "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Tuy nhiên, vẫn nhận ra sự lệch nếu để ý kỹ, nhất là những bài thơ đáp ứng đúng luật! Với kiểu vừa thơ của người, vừa thơ của mình như @La ví dụ thì còn dễ lộ hơn nữa! :D Đúng là Just-for-fun!

    -------

    #24117

    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  3. #29883
    Tham gia
    06-04-2012
    Bài viết
    809
    #24118

    Rực



    #24119



    #24120

    Con voi lung linh



    Nhỏ + Nhẹ + Ngắn + Mỏng => còn lại tùy thuộc vào Nhân tố phía sau

  4. #29884
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi quangduy View Post
    Anh @Phước: Em thì thấy phục anh vì tuy ghép 2 bài lại mà các từ rất chính xác và vần khá là chuẩn!

    @La: Với thể thơ Đường luật thì không khó để "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Tuy nhiên, vẫn nhận ra sự lệch nếu để ý kỹ, nhất là những bài thơ đáp ứng đúng luật! Với kiểu vừa thơ của người, vừa thơ của mình như @La ví dụ thì còn dễ lộ hơn nữa! :D Đúng là Just-for-fun!
    Vui mà! )

    Quote Được gửi bởi transonlam View Post
    [Center]#24118

    Rực


    Rất thích tấm này của bác!

    #24.121

    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  5. #29885
    Tham gia
    30-03-2012
    Location
    Hà nội
    Bài viết
    4,521
    Quote Được gửi bởi la lune View Post
    Vui mà! )



    Rất thích tấm này của bác!

    #24.121

    Ngày xưa học thuộc lòng còn đọc là :
    Ơn chị lao công
    Bộ lông hung hung
    Hàm răng nhọn hoắt...


    #24122 Cô đơn...

    IMG_0117 của newfarmer.photovn, trên Flickr

  6. #29886
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Cảm ơn LaLune đã động viên! Tôi cần học thêm nhiều.
    Tôi rất dỡ về tên các loài hoa, thực vật cũng như nhân vật.
    Hoa Huỳnh Anh và hoa Quỳnh Anh có phải là cùng một họ không?

    ASAV

    #24123

    Chim guyên ăn trái nhãn lồng,
    Lia thia guen chậu, dzợ chồng (mà) guen hơi.




    #24124



    #24125
    Được sửa bởi ASAV lúc 11:47 PM ngày 23-03-2013

  7. #29887
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    @NF: Thơ anh nghe ghê cả răng!:((
    Em bắt đầu thu hoạch hoa sao nhái nhé!

    Chúc cả nhà ngủ ngon ạ! Em lên ảnh hoa Xác pháo giống bác gì ở trên kia, nhưng HN hôm ấy ko có nắng!

    #24.123



    #24.124

    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  8. #29888
    Tham gia
    20-01-2009
    Location
    My Tho, Tien Giang
    Bài viết
    682
    Quote Được gửi bởi quangduy View Post
    Tuy anh bảo "đừng chấp" nhưng em vẫn đính chính chút. Anh đã nhầm 2 bài "Thu điếu" của Nguyễn Khuyến với bài "Cảnh nhàn" của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
    Nguyên văn bài "Thu điếu" là:

    "Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
    Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
    Sóng nước theo làn hơi gợn tí
    Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
    Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt
    Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
    Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
    Cá đâu đớp động dưới chân bèo "


    Còn bài "Cảnh nhàn" là:

    "Một mai, một cuốc, một cần câu
    Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
    Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn, người đến chỗ lao xao
    Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
    Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
    Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
    Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao"
    À, em xin đính chính tí: chữ "sẽ" trong câu thứ tư của bài "Thu điếu" ở trên nếu em không lầm thì nó phải là "khẽ"

    Nhân đây em có chút tâm tình muốn chia sẻ cùng các bác:
    Từ khi vướng vào cuộc chơi ảnh ọt thì em lại càng yêu thích bài thơ Thu điếu của cụ Nguyễn.
    Chả biết sinh thời cụ ấy có chơi nhiếp ảnh không mà mỗi cặp thơ của cụ nếu để ý thì sẽ ngộ ra toàn là những bố cục kinh điển trong nhiếp ảnh.
    Đúng ra phần này phải để bác Phẳng viết chứ em không dám múa rìu qua mắt thợ :D
    Thôi thì em cố viết ra đây vài dòng cảm nhận riêng của em, có gì thiếu sót thì các bác bổ sung thêm.

    E hèm,
    Hai câu đầu: cái nhỏ làm điểm nhấn cho cái lớn
    Hai câu kế: giống như hai câu đầu nhưng có thêm động và tĩnh. Kiểu này hơi bị khó chụp, nhưng nếu chụp được thì rất sướng, đặc biệt khi chụp bằng ống kính MF :D
    Hai câu kế nữa: Phía trên trời xanh mây trắng thì tuyệt rồi còn dưới đất lại có thêm đường dẫn cong uốn éo nữa thì đúng là trên cả tuyệt vời.
    Hai câu cuối: em ... buồn ngủ rùi :D

    #24.125: Ảnh hoa cỏ đầu tiên của máy OM-D (khoe tí)
    Được sửa bởi ACNN lúc 12:32 AM ngày 24-03-2013
    Thấy dzị mà hổng phải ... dzậy

  9. #29889
    Tham gia
    25-06-2012
    Bài viết
    658
    @Anh ngatran
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT.
    Chúc luôn yêu đời hạnh phúc
    24.126

  10. #29890
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Em là người thứ 2 vinh dự chúc mừng sinh nhật anh Trân.
    Chúc anh luôn mạnh khỏe, vui và hạnh phúc bên một nửa của mình!

    Quà tặng của em đây ạ!

    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

Trang 2989 / 3756 Đầu tiênĐầu tiên ... 19892489288929392979298729882989299029912999303930893489 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •