@Anh Phong: Cái gì chứ chụp ảnh người thân quen là tụi em khoái nhứt. còn khoái hơn là chụp ngày vui..
Đen từ Biên Hòa dìa, tình hình là hỏng có biến cố bão loạn gì hết trơn.
Eo ơi, đèn cầy, mì gói, bình oxy ..xài vào dip nào đây..
Còn nhà Đen, tối qua sợ tận thế mà làm ma đói thì xót ruột. Hai đứa vào siệu thị mua thịt heo giảm giá, đậu hủ, rau..về làm thịt luộc cuốn bánh tráng tưng bừng. Sau đó vào phòng coi phin. Bỏ cả dĩa thịt tú hụ ngoài bàn.
Kế đó ngủ quên..
sáng nay bàn ăn cơm đầy vết chân chuột. Nó xơi sạch dĩa thịt, ị đầy dĩa rau, đậu hủ..Tức cành hông, vì xem ra chuột nó hỏng sợ tận thế..Nghe hàng xóm nói con chuột nầy to lắm, sút bẫy nhiều lần..
Còn ki đốm già, Nó rút vào gầm giường ngủ còn trước chủ nữa...
Gư gư gư..Chắc phải nhờ bác Mèođi hia vào dọa nó quá..( Trắng đang đi mua thuốc chuột..)
@Bạn HUng01: Hoa giáng sinh lạ quá. Đen chưa thấy hoa nầy..
@Bạn Mas.. Mấy ảnh sắp đặt, bạn đưa qua nhà của Táo xanh, chắc bạn ấy thích lắm.
Hồi nhỏ Trắng cũng ham làm mấy cái nầy lắm. Nhưng bi giờ khoái.. ăn hơn..