@ Tao xanh : Cảm ơn cô Táo đã kêu gọi chính sách ưu đãi cho vùng sâu vùng xa nha .
#12.781
Cháy lửa lòng
#12.782
Được sửa bởi phongktvt lúc 05:12 PM ngày 29-04-2012
The Quiet Garden
( 21-24-50-70-200 ) L
@ HQHa: trời mưa, mưa hoài anh ơi! :D
#12784
@AnhPhong: anh đoán trúng rồi. Trắng chuyên môn phóng tác tùm lum tè le.
@Qlap: Đúng bài đó Bảo Yến hát, khi mình đi trên các con đường TP, nhìn hoa dầu ngập vàng vĩa hè, như vẫn nghe lời hát bên tai. Nhưng tối đó lên mạng đi tìm hoài không ra, hình như tuổi thọ bài nầy ngắn. Nhưng mình nhớ, năm đó khi NS sáng tác bài nầy, TP đang tràn ngập hoa dầu bay..
Giờ ít ai nhớ bài nầy lắm..Cô Bảo Yến cũng không còn bản lưu.
@Táo: Hic, ban đầu Trắng gợi í-nhờ bạn của Phúc cầm hoa dầu trên tay-như ảnh của bạn Linh. Nhưng Đen chậm hiểu, sau đó thì thấy giải thích mãi mà Đen cứ ngơ ngác, Trắng bèn ra làm luôn, nhưng ý tưởng phải bỏ cái mặt bánh bao của Trắng ra.
Kết quả thành chuyện khác.(có Táo thì Linh có tiền tác quyền rồi).
Sau khi tung 2 lần, Trắng mới biết cách xoay phần cánh lên, tung bổng và rút tay về thật nhanh. Để hoa rơi chậm và đẹp.
Phải cám ơn anh Habitat, anh ấy nói ít hiểu liền.
Những ngày nầy, đi trên nhiều con đường Trung tâm TP, thấy vĩa hè vàng lá hoa dầu, đẹp mê luôn.
Nhưng vác máy đi, Đen sợ mưa.
bao giờ Đen có chút xíu can trường như Táo nhỉ. tay cầm máy, tay xách giỏ đồ ăn. lại còn kè kè Táo mini.
Được sửa bởi ngatran lúc 06:33 PM ngày 29-04-2012
Cám ơn anh Trân đã tổ chứ 1 buổi offline rất vui. em tưởng vắng vẻ không ngờ lại đông quá chừng và đầy đủ anh hùng hảo hán...
em có chụp vài tấm góp vui với mọi người.
Cô Trắng
La Nina
Nhuquynh22, VietTrung , anh HQHa
Bạn gái PhucPham
Hy vọng sẽ sớm tham gia với nhóm đi offline Đà Lạt
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)