Trời ơi, quả là tâm đầu ý hợp, nói ra hết những điều mình nghĩ luôn. Thế này nhé, thí dụ khi ta chụp một bức ảnh mộc mà đẹp (ý mình là đẹp thực sự nhé) ngay, có thể đem khoe ngay với bàn dân thiên hạ thì mình chắc chắn rằng đằng sau bức ảnh đó phải hội tụ đủ các yếu tố từ kỹ năng người chụp, môi trường, đối tượng, còn 1 phần ko kém đó là khoảng khắc may mắn bắt đc 1 khung hình đẹp. Cho nên chụp dc 1 bức hình mộc đẹp ngay rất là khó, và chúng ta ko việc gì phải gượng ép làm gì khi chia sẻ 1 bức hình mộc theo em nghĩ chưa thật suất sắc để đánh giá, thay vào đó tấm ảnh mộc đó cơ bản đã rất có tiềm năng nếu qua PS, LR 1 tí là đẹp hơn hẳn ngay, nâng tầm bức ảnh. Tất nhiên là tùy vào style mỗi người mà xử lý ntn cho hợp lý và ko quá lạm dụng. 1 cô gái đẹp thì tự nhiên đã đẹp, còn cô gái tuy nhan sắc thua 1 chút, nhưng nhìn tổng thể 3 vòng và khuôn mặt rất khá thì chỉ cần phấn son thêm 1 tẹo thôi là khác hẳn. Em mới tham gia thôi cũng ko dám ý kiến gì nhiều chỉ nói suy nghĩ cá nhân của mình thôi, cá nhân cũng thèm chụp dc những hình mộc mà đẹp lắm chứ nhưng cái đó tính sau, như em hiện tại cũng chỉ có cái ống kit 18-55 thì canh me cho kỹ vào cũng nhằm ra dc 1 file RAW có tiềm năng sau đó về phải hậu kỳ lại, sau này nếu có ống tốt hơn thì cũng chỉ giảm đi quá trình canh me và hậu kỳ đi 1 tí, tiến xa hơn nữa mới dám nghĩ chụp ảnh mộc mà đẹp thực sự.
Em nói lảm nhảm đôi lời, ko biết mọi người đọc có hiểu ý em ko, xin hết hihi