anh em vnphoto vui hay buồn có tâm sự vướng mắc cần giải tỏa , hãy vào đây trút bầu tâm sự cho khỏe , cho vui :lol:
anh em vnphoto vui hay buồn có tâm sự vướng mắc cần giải tỏa , hãy vào đây trút bầu tâm sự cho khỏe , cho vui :lol:
Được sửa bởi changkho3010 lúc 05:41 PM ngày 25-11-2006
thấm thoát cũng một tháng nay mình đến với vnphoto rất vui được sự giúp đỡ chia sẽ tận tình của anh em , những buổi trưa photo cafe rất ấm cúng , buổi off chai đầu tiên nhẹ nhàng đầy tình cảm .. cảm ơn cuộc sống cảm ơn những người anh em mới
ok bác , ý em chỉ là nhật ký đời thừơng của anh em ,ví dụ hôm nay vác súng đi bắn phá được mấy mục tiêu , những cảm xúc bất chợt và đời thừơng của anh em , còn những chuyện riêng tư em nghĩ chắc kô ai trình bày ở đây cả ... thân
Được gửi bởi changkho3010
Hoan hô bác, em xin ủng hộ hai tay !
Chia sẻ chuyện hay vui lạ đẹp hoặc "kinh nghiệm thương đau" trên đường cầm súng đi săn ảnh hoặc kể về xuất xứ tấm hình đó ( cảm hứng ra sao, nguồn cơn thế nào v.v..) là mấy chuyện em RẤT KHOÁI COI . Tóm lại có dính dáng tới ảnh ọt là em mê . :lick:
( Em đã del bài reply trước, do đã rõ ý bác và bác xem rồi )
Được sửa bởi JackChan lúc 06:09 PM ngày 25-11-2006
Ngày mai bắt đầu vô tuần mới, sẽ ko đi xe máy đi học mà đi xem đạp để tiết kiệm 30k đỗ xăng mỗi tuần . Số tiền tiết kiệm sẽ tích góp để mua cái remote ML-L3 cho con D70s của mình :D
Trời cũng tốt, hôm nay chắc ko đi shot máy bay buổi tối được rồi (chụp Bulb mà ko có remote hix hix :()
sao bác S5500 giống em quá vậy !? Cũng từ ngày mai, em lái xe hạ kiếng xuống không mở máy lạnh cho bớt tiền xăng ( xăng lại lên giá nữa rồi...hic...hic.... ), không đi ăn bậy buổi tối, không đi chơi weekend, để dành tiền chơi lens " chiến " mang về Vn chụp hình.
Hôm nay bên em trời gió, lạnh, tối không gì để chụp mà cũng không biết đi đâu, ngồi ở nhà dạo trong bhphoto.com ngó nghiêng chơi :D
mấy anh quyết tâm wá... hix,
từ ngày mua cái Sigma 70-300 đến giờ, em nhịn ăn trưa hoài. Nhịn khong nổi, cuối cùng xế xếchieu cũng fải mua 1 cái bánh nhỏ nhỏ hay cai gì đó ăn--> tốn tiền như nhau.
Nếu tính tổng số tiền máy móc chụp hình của em,chắc cũng gần bằng tiền ăn xài 3 4 tháng gì rồi :(
Hix, làm ba má đau lòng wài...rầu ghê...
hôm nay vác súng đi gặp nhiều mẫu lý tưởng quá thật may nắm , thôi đành tích cóp qua mùa đông này sắm len thôi
Dạo này mình cũng tranh thủ cày bừa ,bớt đi vòng vòng vừa bị chóng mặt vừa hao xiềng,đễ dành xiềng đến tết mua 80-200/2.8 vui xuân với anh em nưa chư!!!
Dạo này trời sắp đổ tuyết, chắc sẽ có vài tấm hình về tuyết để chụp nhỉ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)