Trang 1 / 15 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 142

Chủ đề: Tứ Xuyên Du Ký - Mênh mang thu vàng phương Bắc

  1. #1
    Tham gia
    29-01-2008
    Bài viết
    976

    Tứ Xuyên Du Ký - Mênh mang thu vàng phương Bắc

    Mùa thu nên nhìn vào Box ảnh thiên nhiên, phong cảnh cũng thấy rạo rực mênh mang quá, nào là các topic hoành tráng như Tibet của meoluoi, Phượt Bắc Nam 14 ngày của bác BinhInfocus... rồi các topic thu lãng mạn của bác daubac, bác lebinh... Xem cọp mãi, nên cũng mong góp chút ít màu sắc mùa thu cùng các bác qua chuyến phượt Tứ Xuyên cuối tháng 10 vừa qua. Bài viết có hơi dài dòng văn tự, cảm xúc đôi khi tràn trề lung tung, mong các bác bỏ qua...
    ---

    MỤC LỤC

    1. Mở
    2. Đường mây
    3. Chênh vênh trên lưng ngựa
    4. Lãng du qua thảo nguyên hồng
    5. Xứ tuyết
    6. Hoàng Long - Khúc tình ca mùa thu
    7. (còn tiếp...)


    MỞ



    Phải mất gần 2 năm để bắt đầu cho những giấc mơ sặc sỡ màu sắc thiên nhiên và rộn rã những tiếng cười phiêu lãng. Những hình ảnh mùa thu phương Bắc với rừng cây đỏ lá, với những mặt hồ xanh biêng biếc soi bóng ngọn núi hùng vĩ tuyết phủ trắng xóa luôn là sự ám ảnh với một đứa mê dịch chuyển như mình... Book vé máy bay, lên lịch trình, rủ rê đồng bọn, tìm thông tin... có thể nói là cả một quá trình, cho đến phút cuối cùng trước khi chiếc Airbus 320 rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm rằng mình đã bắt đầu...

    Vứt bỏ sau lưng một Sài Gòn đang chìm trong màn mây mù mịt của những cơn mưa thu dầm dề không dứt, chúng tôi tiến về phương Bắc, nơi có nắng vàng, trời xanh và rừng thu phong đỏ rực trong ánh chiều buông nhẹ; nơi có đàn bò yak đang gậm cỏ bên triền núi thanh bình; nơi có tiếng suối chảy róc rách xuyên qua những tán lá xào xạc trong gió thoảng; nơi có những đỉnh núi cao chót vót quanh năm tuyết phủ trắng xóa...

    Điểm đến cuối cùng, mục tiêu duy nhất là một góc cao nguyên bao la nằm về phía Tây Bắc tỉnh Tứ Xuyên rộng lớn. Tứ Xuyên (四川) một tỉnh lớn nằm về phía Tây miền Trung của Trung Quốc, với dân số hơn 90 triệu người (đứng thứ 3 TQ và đông dân hơn cả Việt Nam) và diện tích là 485 ngàn km vuông, được bao bọc bới dãy Hymalaya ở phía Tây và là cửa ngõ giao thương với Tây Tạng huyền bí. Từ lâu, Tứ Xuyên được biết đến như là cái nôi của nền văn minh địa phương và nơi đây cũng chính là lãnh thổ của nhà Thục Hán thời Tam Quốc.

    Cung đường và lịch trình được chúng tôi nghiên cứu một cách cẩn thận bao gồm những điểm chính như sau:

    - Từ Thành Đô (Chengdu) chạy về phía Tây để đến với khu Bảo tồn thiên nhiên núi Tứ Cô Nương (Siguniang Shan).

    - Tiếp tục đi về phía Tây, ngang qua Ma'er Kang (thành phố là thủ phủ của khu tự trị Tạng Aba), băng qua cao nguyên rộng lớn Hongyuan (Hồng Nguyên) để đến Khu bảo tồn Hoàng Long.

    - Từ Hoàng Long, tiếp tục đi về phía Cửu Trại Câu, mục tiêu chính của cả cuộc hành trình.

    - Trở về theo cung đường phía Đông, qua Bình Vũ, Miên Dương về ngang Thành Đô, Lạc Sơn và đến Nga Mi Sơn (Emei Shan).

    - Từ Nga Mi, lại quay về Thành Đô và ghé ngang Lạc Sơn Đại Phật.

    - Cuối cùng là thăm thú Thành Đô, kinh đô nhà Thục Hán thời Tam Quốc, được mệnh danh là Thiên Phủ Chi Quốc với một quá khứ hào hùng.

    Với hơn 2100km đường bộ và mất hơn 9 ngày để chinh phục một cung đường hùng vĩ, 8 người chúng tôi đã trải qua những cảm xúc phiêu bồng khó thể miêu tả được...



    Biển mây và núi tuyết...


    Long lanh Hoàng Long...


    Mênh mang đường đến thiên đàng... ?!!


    Cồn cào thác đổ...


    ... và rực rỡ thu vàng!
    Được sửa bởi bluesky85 lúc 01:54 PM ngày 15-12-2010 Reason: Thêm Mục lục

  2. #2
    Tham gia
    29-01-2008
    Bài viết
    976

    ĐƯỜNG MÂY


    Con đường tạo nên những chuyến đi, hay chính con đường làm thôi thúc bước chân của những kẻ lãng du, luôn muốn tìm kiếm những nơi chân trời vô định. Tôi đã từng qua nhiều con đường trong quá khứ, có lúc bằng phẳng, có lúc gập ghềnh, có lúc khúc khuỷu vòng vèo men theo núi đồi hùng vĩ, có lúc mênh mang thả dọc theo những triền đê bình dị, có lúc lại cồn cào cạnh bờ biển ầm ì... Và tôi yêu những con đường theo từng bước chân đi, theo từng vòng lăn bánh xe liên tiếp, thậm chí tôi yêu cả tiếng đá đập lộp cộp vào thân xe mỗi khi đường xấu quá. Tôi nhớ, có lần đọc ở đâu đó, đi du lịch bằng máy bay chỉ tổ làm thui chột mọi cảm xúc phiêu lưu. Quả có thế! Thật tình nếu không phải vì mình luôn thiếu thời gian, thì tôi vẫn luôn thích dịch chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt nhiều hơn...

    Một trong những con đường thiên lý dẫn về vùng núi đồi Tây Bắc Tứ Xuyên mà chúng tôi đã chọn đi qua, con đường đó có đủ những yếu tố làm say lòng khách lãng du từ phương Nam bay tới: có mây trời bềnh bồng phía trên con đường thẳng tắp, có anh tà dương nhẹ nhàng buông vào vùng cây cối đang chuyển vàng rực rỡ, có những con suối nối tiếp nhau chảy rì rào quanh rặng cây lá đỏ, có những cụm núi tuyết vĩnh cửu tỏa ánh bàng bạc sáng lấp lóa qua khung cửa xe, và trên những con đường đó, có bạn bè tôi đang rạng rỡ những nụ cười, đang háo hức dõi mắt nhìn theo những ngôi nhà Tạng thi nhau vùn vụt chạy qua...

    Từ Thành Đô, chúng tôi hướng về phía Tây, đi hết con đường cao tốc dẫn khỏi thành phố, ngang qua trung tâm huyện Nhã An (Ya'an) nơi có thị trấn Vũ Thành quanh năm mù mịt vì những cơn mưa không dứt (theo lời bác tài xế). Ấy vậy mà hôm chúng tôi qua, nơi đó lại rực rỡ ánh nắng thu, chắc là một điềm may. Ra khỏi Vũ Thành, chúng tôi vùi vào giấc ngủ mệt mỏi sau 2 chuyến bay đường dài ngày hôm trước, cho đến khi cảnh vật bên ngoài bắt đầu sặc sỡ một màu thu vàng lãng mạn...

    Để đến Tứ Cô Nương, 4 ngọn núi hùng vĩ là điểm dừng đầu tiên trong lịch trình dự định, chúng tôi phải qua đỉnh Jiajin Shan, cao 4137m. Quả thật trước khi đi, tôi có biết rằng cảnh vật về phía Tây Trung Hoa là hùng vĩ, nhưng cũng chẳng thể ngờ mình có thể qua những khu vực đẹp hùng tráng và nhuốm nhiều màu sắc Tây Tạng như thế. Từ đoạn đường cao tốc phẳng lì, chuyển sang những con đường khúc khuỷu men theo vách núi dựng đứng, rồi chợt xuất hiện trong tầm mắt trập trùng mây núi đan nhau, trong ánh mặt trời rọi vào những tán thông tùng vàng rực vì chuyển lá mùa thu; và rồi cái mênh mông, bao la của những ngọn núi hùng vĩ phủ tuyết trắng, từng đàn bò yak nhởn nhơ gậm cỏ, những co đường thì ngoằn ngoèo thu hết vào tầm mắt, tạo cái cảm giác nhỏ bé trước thiên nhiên mênh mông và mây trời cứ mải miết trước mắt, hay mây đang sà xuống đường??! ...




    Bức tranh sơn thủy đoạn đường ngang qua Nhã An (Ya'an)


    Xe đạp là một vẻ đẹp văn hóa giao thông đô thị của các bạn Tàu. Hiện nay, ở một số đô thị lớn như Quảng Châu chẳng hạn, chính quyền thành phố cấm luôn xe máy trong nội đô... Chẹp, chả bì được với thiên đường xe máy ở SG nhỉ?!! :((


    Qua khỏi Ya'an, mây núi bắt đầu trập trùng vây...


    Những Tạng thôn liêu xiêu trong nắng chiều...


    Trời thu man mác một màu xanh...

  3. #3
    Tham gia
    29-01-2008
    Bài viết
    976
    ĐƯỜNG MÂY (tt)

    Mãi mênh mang cùng với mây trời, thế rồi bọn tôi cũng chợt nhận ra mùa thu đang lấp lánh ngoài cửa sổ... Từng khoảng rừng thông như vàng rực lên trong ánh chiều phiêu lãng, hoàng hôn đang phủ nhẹ lên vùng núi đồi tạo thành một bức tranh nhiều màu sắc lấp lánh, và nhòe nhoẹt trôi ào ào qua khung cửa kính. Những con đường uốn éo vòng vèo như một dãy băng-rôn vắt ngang tấm tranh lớn. Chúng tôi đang lên cao, cao dần và đỉnh là ngọn Jiajin hơn 4000m...

    Mây trời cứ bồng bềnh phía thung lũng xa xa, những ngọn núi cứ nhấp nhô, trập trùng theo từng vòng xe uốn lượn. Lên cao hơn 3000m, tôi bắt đầu thấy choáng váng mỗi khi nhoài người ra cửa sổ xe chụp ảnh, nhìn xung quanh, hầu như cả xe đều gặp triệu chứng trên... Cú sốc độ cao đầu tiên cho những du khách đến từ phương Nam...


    Mùa thu bắt đầu lấp ló bên ngoài cửa xe...


    Bức tranh phong cảnh đầy màu sắc...


    Mây núi trập trùng...


    Thu tràn về sát bên mình...


    Zik zak...


    ... và uốn lượn...


    Một nhúm "đá bào" trộn lẫn với niềm tin của người Tạng...




  4. #4
    Tham gia
    13-11-2008
    Bài viết
    517
    Hình đẹp quá bác chủ ơi, đang ngồi chờ hình cùa pác.

  5. #5
    Tham gia
    21-02-2009
    Bài viết
    13,202
    Trời ạ, thu phương bắc ! Hồi nhỏ đọc truyện Kim Dung, giờ xem hình của @Bluesky85. Tuyệt !!! Giá gối mình chưa long sẽ bắt chước anh bạn trẻ làm 1 chuyến.
    Còn được phiên các địa danh theo âm Hán Việt nữa chứ.
    Cám ơn @bluesky85 nhen.

  6. #6
    Tham gia
    25-05-2009
    Location
    HCMc
    Bài viết
    1,730
    Quote Được gửi bởi bluesky85 View Post


    Mênh mang đường đến thiên đàng... ?!!
    Trải nghiệm sung sướng của bạn Trời xanh và các bạn đồng hành và cũng là mơ ước hoài niệm của mình.

  7. #7
    Tham gia
    03-11-2010
    Bài viết
    44
    Ảnh chụp đẹp quá

  8. #8
    Tham gia
    05-05-2009
    Bài viết
    311
    Bộ ảnh đẹp quá bác Bkuesky85, một chuyến đi để đời.
    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng...

  9. #9
    Tham gia
    23-08-2010
    Bài viết
    318
    lâu chẳng thấy bác Phương, hóa ra tót đi chơi TQ
    bộ ảnh đẹp quá, không hổ danh là giáo chủ D40 :D

  10. #10
    Tham gia
    12-03-2010
    Bài viết
    28
    Đẹp quá. Nhưng mà hơi nhỏ. Đang chờ ...

Trang 1 / 15 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •