Hay lắm các bác, ít ra cũng có những ý kiến rồi. Thế nó mới đúng là
thảo luận chứ
Em xin có vài ý kiến:
- Sau 1 vụ khá đình đám lần trước, và cũng từ khá lâu rồi, em đã cân nhắc rất kỹ trước khi gửi ảnh con gái em lên, vì các bác minmod quá quen mặt cháu rồi :D
- Các bác cho rằng cả 2 ảnh trên đều chỉ mang tính chất lưu niệm thôi ạ?
Bức đầu tiên đúng là ảnh con gái em, nhưng ngoài việc đó là con gái em, các bác không thấy ảnh toát lên được điều gì chăng? nếu không phải là em post (có nghĩa là không phải ảnh con gái họ), liệu các bác có xóa tạch luôn không?
Bức thứ 2 rõ ràng không phải là ảnh con gái em, em chụp đứa trẻ của 1 làng quê, các bác thấy góc chụp cũng chỉ mang tính lưu niệm chăng?
- Lâu nay em để ý, gallery không có ảnh nào của các cháu be bé... dưới 5 tuổi. Nếu có thì chỉ nhìn cái đã thấy ngay các cháu phải trông hoặc thật bẩn thỉu, hoặc phải là người dân tộc. Suy nghĩ của các bác đi theo cái lối mòn của NAVN mà bao lâu nay các bác ở đây vẫn chỉ trích.
- Xin lỗi các bác làm bố, các bác chụp vài ngàn tấm ảnh của con, các bác không thấy nó đẹp, các bác không dũng cảm coi nó là đẹp, không dám post lên thì đừng suy ra bụng của em làm gì. Làm bố khó lắm
Giờ em xin tranh luận với từng bác, trước hết với quan điểm rằng mỗi người nhìn nhận ảnh khác nhau, nên không bàn sâu về những gì không chỉ tiêu hóa được.
- @qpicture: Bác nói nghe kiểu lòng vòng triết lý giống bậc cao nhân lắm. Nhưng xem thư viện ảnh của bác, em thấy cũng có nhiều HÌNH nên xóa lắm. Mà bác cần bổ xung thêm vào cái lý luận đó rằng “Chỉ chụp thôi thì không ra được ảnh, cần có thêm PS nữa mới giống ảnh” nhé.
- @ravic: Em đã đọc nội quy, biết rõ quyền của BQT rồi nên mới không tham gia “Góp ý với diễn đàn”, mất thời gian, tốn công vô ích. Nếu bác đã biết rõ đó là ảnh bé con nhà em, không có lý gì bác không biết cháu là gái. Vậy mà bác cố tình viết “Thằng bé con bác” không hiểu muốn nói lên điều gì. Với 1 người liên tục nhắm vào cá nhân em như bác, từ nay em sẽ bớt phần tôn trọng bác đi.
- @JackChan: Những gì thuộc về cảm nhận cá nhân của bác, em không bàn đến. Nhưng có cái này có thể ai cũng nhìn được ngay
Bác có thấy là trong mắt cháu bé vẫn có catch light không? Và đây là cháu bé Việt Nam, bác muốn mắt cháu đen lay láy hay xanh như mắt trẻ con tây, hoặc đỏ vằn như thằng say rượu?