Chủ nhật vừa rồi lang thang Sài Gòn. Em chạy đi chạy lại cuối cùng cũng vẫn đến Vuơng Cung Thánh Đường hay còn gọi là Nhà Thờ Đức Bà. Tòa kiến trúc này đã được nhiều người yêu nhiếp ảnh cả chuyên lẫn không chuyên ghé thăm, vì thế khi chụp lại em cố gắng tìm những chi tiết và những góc nhìn thật khác. Xin mời các bác xem và cho vài dòng comment để rút kinh nghiệm.
Em có thử thêm một vài lời bình nhưng cảm thấy không cần thiết đối với một nơi đã quá nổi tiếng như thế này.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Trong lúc ra khỏi nhà thờ em thấy cái này.
28.
29.